MỚI NHẤT :
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Barcelona đang rước hoạ vào thân!

    18:24 Thứ bảy 23/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những quyết định trên thị trường chuyển nhượng của đội bóng xứ Catalan có thể khiến họ ôm phải "bom xịt".

    Tham vọng bổ sung lực lượng của Barcelona

    Mùa hè 2019, Barcelona chi hơn 200 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng, mang về nhiều gương mặt tiềm năng. Trong đó, Frenkie de Jong và Antoine Griezmann là những hảo thủ nhận được nhiều sự kỳ vọng và niềm tin nhất từ BLĐ đội chủ sân Camp Nou. Dù vậy, tham vọng của thượng tầng Blaugrana tạm thời chỉ dừng lại ở đó, chứ vẫn nuôi mộng có thêm nhiều "bom tấn" đến từ mùa hè.

    Một trong những thương vụ mà Barcelona theo đuổi sát sao mùa hè 2019 chính là Neymar. Chân sút sinh năm 1992 bày tỏ mong muốn rời Paris Saint-Germain sau 2 mùa giải thi đấu không như ý. Bên cạnh đó, bản thân Neymar cũng hiểu, xứ Catalan chính là nơi giúp anh đạt mọi ước nguyện, bao gồm cả chức vô địch Champions League trong sự nghiệp. Còn tại Paris, mọi thứ chỉ là hào quang và tiền bạc.

    Barcelona đang rước hoạ vào thân! - Bóng Đá

    Neymar đã muốn rời Paris.

    Dù vậy, cho đến cuối cùng thì thương vụ chiêu mộ Neymar của Barcelona vẫn không xảy ra, khi mà thượng tầng PSG kiên quyết giữ người, bên cạnh động thái đưa ra mức giá cao khiến cho phía đội chủ sân Camp Nou phải nản lòng.

    Coi chừng vớ phải bom xịt!

    Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, Barcelona sẽ sớm quay trở lại với thương vụ Neymar ngay từ tháng 1/2020. Đội bóng xứ Catalan không ngại chi đậm để mang "bom tấn" về Camp Nou, như cách họ từng làm với Philippe Coutinho. Tuy nhiên, dù tiềm lực tài chính có vững vàng, Barca cũng nên nhớ Coutinho từng là "bom xịt" mà các CĐV đội bóng chưa thể quên.

    Với thương vụ Neymar lần này cũng vậy. Trong bối cảnh, chân sút người Brazil đã phải ngụp lặn vì chấn thương rất nhiều suốt thời gian qua. Ở màn tái xuất gần đây trước Lille, khi mà PSG thắng đối thủ 2-0, những thống kê chỉ ra cho thấy Neymar là một "thảm hoạ".

    Barcelona đang rước hoạ vào thân! - Bóng Đá

    Neymar đã có màn tái xuất thảm hoạ.

    Cụ thể, tiền đạo có giá trị chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới sở hữu 0 cú sút, 0 đường chuyền tạo cơ hội, 22 lần mất bóng và chỉ chuyền chính xác 64%. Những thống kê đáng kinh ngạc và nói lên được phong độ sa sút, trượt dài vào thất vọng của cựu tiền đạo Barcelona.

    Dĩ nhiên, Neymar hoàn toàn có thể dần lấy lại cảm giác bóng, thi đấu tốt hơn và chứng tỏ cho làng túc cầu thấy, bản chất tài năng trong mình vẫn còn đó chứ không mất đi đâu. Tuy nhiên, với những gì mà ngôi sao này thể hiện suốt thời gian qua, Barcelona cũng nên đặc biệt cân nhắc. Bởi lẽ, để mang Neymar về lại Camp Nou không khó, cái khó là liệu có xứng đáng khi bỏ ra số tiền lên đến 200 triệu bảng để chiêu mộ 1 ngôi sao đang sa sút phong độ thảm hại. Bên cạnh đó, làm cách nào để vực dậy một Neymar vẹn toàn như xưa? Đó sẽ vẫn là bài toán nan giải với thượng tầng Blaugrana.

    Barcelona, không khéo lại vớ phải "bom xịt" giá đắt!

    Xem bàn thắng của Neymar vào lưới CLB Anderlecht: 

    Minh Trí | 18:05 23/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...