MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Bản hợp đồng '75 triệu euro' thừa nhận đang khó khăn tại Juventus

    21:42 Thứ ba 03/09/2019 | 7

    BongDa.com.vn Trung vệ người Hà Lan là tâm điểm của những chê bai sau màn thể hiện không tốt ở trận gặp Napoli.

    Bản hợp đồng 'bom tấn' của Juventus, Matthijs de Ligt vừa có màn ra mắt Serie A 'thảm họa' trong trận gặp Napoli tại vòng 2. Trung vệ người Hà Lan mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của Juventus, khiến đội nhà suýt phải nhận quả đắng nếu không có sai lầm của Kalidou Koulibaly bên phía Napoli. 

    Tuy nhiên, với thành tích xuất sắc ở mùa 2018/2019, De Ligt vẫn được vinh danh ở quê nhà khi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hà Lan. Chàng trai sinh năm 1999 đã có những chia sẻ với tờ De Telegraaf.

    "Tôi tự hào về màn trình diễn của bản thân ở tuổi 19, dù năm nay đã 20 tuổi", De Ligt chia sẻ. 

    "Tôi biết những người như Cruyff, Koeman, Van Basten và Gullit nhưng tiếc là tôi chưa bao giờ được xem họ chơi bóng trực tiếp."

    De Ligt: Nothing easy at Juve - Bóng Đá

    De Ligt có màn thể hiện thất vọng ở trận gặp Napoli. 

    Chàng trung vệ 20 tuổi đã chuyển đến Juventus trong mùa hè này với mức giá kỷ lục 75 triệu euro. Ở trận đầu tiên gặp Parma, De Ligt phải ngồi dự bị nhưng sau đó anh đã có cơ hội thi đấu bởi chấn thương của Giorgio Chiellini

    "Nói ra điều này có vẻ hơi tiêu cực nhưng tôi cho rằng bóng đá Hà Lan và Ý có sự khác biệt rất lớn. Tôi đang ở một môi trường mới và tôi biết rằng không có gì là dễ dàng. Tuy nhiên tôi sẽ nỗ lực khẳng định mình. Phần thưởng này (danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Hà Lan - PV) là minh chứng cho sự thành công của một thế hệ mới chúng tôi."

    Màn thể hiện của De Ligt tại Juventus

    Lê Dũng | 21:15 03/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...