(BongDa.com.vn) – Nếu trưởng thành, Balotelli sẽ là một cầu thủ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên có vẻ khái niệm trưởng thành là điều chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của Balotelli.
CĐó thực tế là một cái kết mà nhiều người đã sớm dự đoán, khi Balotelli thời gian qua đã không tạo được bất kỳ một dấu ấn nào trong mùa giải năm nay. Tính đến thời điểm này, cựu tiền đạo của Man City đã ra sân tổng cộng 15 trận (đa số từ băng ghế dự bị), trong đó anh chỉ mới lập công được đúng 3 lần cho Rossoneri.
Phong độ không tốt, Balotelli còn chẳng thể hiện chút thái đội ăn năn nào. Sự thờ ờ và chây lười trong những buổi tập của Balotelli đã khiến cho HLV Mihajlovic tỏ ra vô cùng tức giận. Cụ thể sau chiến thắng 2-1 của Milan trước Genoa, trận đấu mà Balotelli đã bị thay ra khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc vì thái độ hời hợt của mình, HLV Mihajlovic đã bóng gió chỉ trích: “Chúng tôi có thể ghi được bàn thứ ba và không phải mạo hiểm như vậy. Đó cũng là lỗi của tôi. Những cầu thủ không nỗ lực hết mình cho đến phút 94, họ sẽ không có cơ hội được ra sân lần nữa. Đó hoàn toàn không phải là Balotelli mà tôi biết.”
Đối với những ai đã từng đặt kỳ vọng vào Balotelli, và mong cầu thủ này ‘nghiêm túc’ hơn, có lẽ chứng kiến những gì đang xảy ra đối với cầu thủ từng được xem là niềm hy vọng số 1 của hàng công Italia này, họ sẽ phải rất chạnh lòng. Ngay cả những HLV khó tính nhất như Lippi, Mourinho hay Conte, họ đều phải thừa nhận rằng Balotelli là một cầu thủ rất có tài, thậm chí xưa nay hiếm có. Tuy nhiên với cái đầu của một đứa trẻ, Balotelli vẫn mãi chẳng chịu trưởng thành dù năm nay anh đã 26 tuổi.
Rời AC Milan vào cuối mùa, trên lý thuyết là Balotelli sẽ trở lại Liverpool (đội bóng chủ quản của anh). Tuy nhiên theo rất nhiều nguồn tin tại Anh, Liverpool cũng chẳng có bất cứ động thái nào trong việc muốn chứng kiến Balotelli khoác lên mình chiếc áo của đội bóng một lần nữa.
Có lẽ cũng giống như phát biểu của huyền thoại sân Anfiled là Jamie Carragher mới đây, không ít CĐV của Liverpool đang rất cầu mong rằng “Các đội bóng Trung Quốc nào đó (những đội bóng rất chịu chơi trong thời gian qua trên TTCN) bỏ tiền ra và mang Balotelli đi quánh cho rồi.”