MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Bale gửi thông điệp đến Ancelotti trước thềm đấu Liverpool

    14:27 Thứ bảy 28/05/2022

    BongDa.com.vn Chân sút từng lập công vào lưới Liverpool ở trận chung kết Champions League 4 năm trước, Gareth Bale đã gửi đi một thông điệp trên mạng xã hội.

     

    Trong cuộc so tài 4 năm trước ở chung kết Champions League, Liverpool dù được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ thế nhưng 2 sai lầm của thủ thành Loris Karius đã giúp Real Madrid có được 2 bàn thắng quan trọng. 

    Tình hình còn tồi tệ hơn với The Kop khi Mohamed Salah phải rời sân vì chấn thương sau pha phạm lỗi của Sergio Ramos. Ngoài ra, Gareth Bale cũng để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng, trong đó có pha lập công bằng cú xe đạp chổng ngược đẹp mắt vào lưới Karius. 

    Tuy nhiên sau 4 năm, phong độ của chân chạy cánh người Xứ Wales cũng đã sa sút trầm trọng và hiện tại, anh thậm chí còn không cạnh tranh nổi một suất đá chính trong đội hình của Real Madrid. 

    Vừa qua, Gareth Bale cũng đã gặp phải chấn thương và nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt ở trận chung kết Champions League với Liverpool, diễn ra tại Stade de France, Paris vào đêm nay. 

     - Bóng Đá

    Bale cho thấy anh đã sẵn sàng cho màn tái ngộ Liverpool.  

    Dù vậy, trước thềm màn so tài này, Bale đã gửi đi một thông điệp đáng chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải tấm hình anh có mặt ở đường hầm sân vận động Stade de France kèm dòng trạng thái: "Sẵn sàng cho trận chung kết Champions League". 

    Như vậy, rất có thể Bale đã hoàn toàn bình phục và dù khó có thể ra sân nơi đội hình chính, anh hứa hẹn vẫn sẽ là một quân bài nguy hiểm từ băng ghế dự bị đối với HLV Carlo Ancelotti. 

    Phi Yến | 13:57 28/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...