MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Ba tiền đạo không gặp thời trong màu áo La Roja

    22:27 Chủ nhật 19/07/2015

    (BongDa.com.vn) - Một thập kỷ qua bóng đá Tây Ban Nha đã sinh ra những tiền đạo sát thủ đại tài như David Villa hay Fernando Torres.

    (BongDa.com.vn) – Một thập kỷ qua bóng đá Tây Ban Nha đã sinh ra những sát thủ đại tài như David Villa hay Fernando Torres. Nhưng cũng chính vì điều đó mà có nhiều tài năng khác đã bị che lấp và không bao giờ có cơ hội tỏa sáng ở ĐTQG xứ đấu bò.

    Ba tiền đạo không gặp thời trong màu áo La Roja

    Alvaro Negredo

    Valencia vừa hoàn tất bản hợp đồng mua đứt Negredo từ Man City với trị giá lên đến 30 triệu euro. Với một chân sút đã ở vào tuổi 30 nhưng vẫn có giá trị như thế thì đủ hiểu tài năng của anh được kỳ vọng lớn như thế nào. Vốn có thời gian tập luyện ở đội trẻ của Real Madrid nhưng không cạnh tranh nổi nên anh đã chuyển sang Almeria.

    Nơi đưa Negredo bước ra ánh sáng lại là Sevilla khi tại đây anh liên tục ghi bàn và trở thành một trong những chân sút nội ghi bàn tốt nhất tại La Liga với 70 bàn sau 139 trận. Nhưng khoảng thời gian chuyển sang Man City bị núp bóng Aguero và Dzeko đã khiến chân sút sinh năm 1985 bị hắt hủi ở ĐTQG.

    Tính tổng cộng, Negredo mới chỉ có 21 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 10 bàn. Dù vậy trong các năm 2008, 2010, 2012 khi Tây Ban Nha vô địch Euro, World Cup thì tiền đạo này lại không có được vinh dự được triệu tập.

    Fernando Llorente

    Ba tiền đạo không gặp thời trong màu áo La Roja

    Cựu tiền đạo của Athletic Bilbao được đánh giá là một trong những chân sút khá toàn diện khi sở hữu chiều cao lên đến 1m95 cùng kĩ thuật và khả năng dứt điểm quyết đoán. Qua 327 trận trong màu áo Athletic Bilbao và Juventus, “Vua sư tử” đã có được cho mình 108 bàn dù hiện tại đã vào tuổi 30 nhưng anh vẫn còn được rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi để có được sự phục vụ của Llorente.

    Đáng tiếc, trong màu áo Tây Ban Nha, Llorente lại không có được sự thăng hoa như vậy. Từ năm 2008 đến nay tiền đạo 30 tuổi cũng chỉ được ra sân 24 lần và có 7 bàn thắng. Chiến tích anh có được là chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012 nhưng anh chỉ là lựa chọn dự phòng cho bộ đôi Villa – Torres mà thôi.

    Jose Callejon

    Ba tiền đạo không gặp thời trong màu áo La Roja

    Không nổi tiếng bằng bộ đôi kể trên nhưng Callejon vẫn là một tài năng xuất sắc mà bóng đá Tây Ban Nha sản sinh ra được. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Real Madrid này từng giành được rất nhiều vinh quang trong màu áo đội bóng Hoàng gia và hiện tại đang là trụ cột của Napoli.

    Sau khi sang Calcio và được tạo điều kiện đá chính Callejon ngày càng chứng tỏ được giá trị của mình khi ghi được 26 bàn thắng sau 68 trận tại Serie A. Điều đáng buồn là anh mới chỉ được Vicente Del Bosque triệu tập vào đội hình Tây Ban Nha một lần tham dự VL Euro 2016 mới đây.

    Năm nay đã 28 tuổi, tiền đạo sinh năm 1987 này dường như không còn cơ hội khi hàng công La Roja đã có sự xuất hiện của những Diego Costa, Pablo Alcacer hay Pedro Rodriguez.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...