(BongDa.com.vn) – Một thập kỷ trước, mỗi lần ĐTQG Italia triệu tập danh sách, sẽ có rất nhiều hồi hộp và bất ngờ bởi có khá nhiều cầu thủ xuất sắc thậm chí còn không được đoái hoài. Nhưng ở thời điểm hiện tại Antonio Conte vẫn chưa thể tìm ra một nhân tố mới có thể gây đột biến cao và quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn những cái tên tầm trung.
NGianluigi Buffon, Andrea Pirlo hay De Rossi vẫn được gọi lên bất chấp tuổi tác đã khá lớn. Họ đã là trụ cột của Azzuri từ những năm 2006 nhưng đến bây giờ vẫn chẳng có ai có thể thay thế họ nên mỗi lần tập trung Azzuri vẫn đành trông đợi vào những gương mặt này bất chấp Pirlo thậm chí đã đến nước Mỹ xa xôi để dưỡng già.
Ở hàng hậu vệ, chắc chắn bộ ba của Bianconeri Barzagli, Chiellini và Bonucci vẫn là “rường cột” nhưng nhìn cái cách mà Juventus khởi đầu Serie A một cách bạc nhược cho thấy thật khó để tin tưởng vào những cái tên đã cũ kĩ và bắt đầu đi qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp này.
Bây giờ để đi tìm một trung vệ đẳng cấp như Nesta, Maldini hay Cannavaro ngày nào thực sự là chuyện không tưởng với đất nước hình chiếc ủng. Bóng đá Italia vốn trứ danh với nghệ thuật phòng ngự bậc thầy và các huyền thoại nơi hàng phòng ngự nhưng giờ đây đã phai nhạt và chỉ còn trong ký ức.
Sẽ còn bi thảm hơn nếu nhìn vào bản danh sách các tiền đạo được gọi lên của Azzuri. Đó là một El Shaarawy phải dạt sang Monaco tìm vị trí đá chính, là Ciro Immobile sa sút không phanh tại Sevilla là Graziano Pelle vô duyên trước khung gỗ của đội bóng tầm trung Southampton hay một Zaza chẳng mấy khi được đá chính của Juventus.
Nỗi khổ của Conte chính là việc các đội bóng lớn hàng đầu Calcio dường như chẳng còn mặn mà với việc dùng nhân tố bản địa nhất là ở hàng tấn công nên càng ngày việc tìm ra các nhân tố đột biến cho Azzuri là quá khó khăn và cứ lặp đi lặp lại.
Cầu thủ được kỳ vọng nhất nước Ý bây giờ chẳng ai khác ngoài Marco Verratti. Ngôi sao được mệnh danh là “Andrea Pirlo mới” nhưng cũng chẳng đi đến đâu và một mình cầu thủ trẻ này khó lòng mà vực dậy được một ĐTQG Italia đang trong thời kì rệu rã.
Dẫu biết, Italia vẫn là một thế lực lớn của lục địa già và họ vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho suất đến VCK Euro 2016. Thế nhưng càng ngày Azzuri càng nhạt nhòa và làm nhiều trái tim của các Tifosi cảm thấy hụt hẫng. Chẳng biết bao giờ Azzuri mới trở lại là một Azzuri đẳng cấp và lịch lãm như ngày xưa.