(BongDa.com.vn) – Từ một kẻ bị xem như “hàng thải” tại sân Old Trafford, đến bây giờ, chính Ashley Young mới là nhân tố quan trọng bậc nhất của HLV Louis van Gaal.
Những mùa giải đầu tiên của cầu thủ người Anh trong màu áo Manchester United đã diễn ra thật tệ. Thay vì được các CĐV Quỷ đỏ nhớ đến bởi khả năng bứt tốc tuyệt vời thì ấn tượng mà Young để lại chính là những pha ăn vạ hết sức… thô thiển và vụng về. Giới chuyên môn nhanh chóng gọi cựu tiền vệ Aston Villa là kịch sĩ. Còn dư luận và giới truyền thông, sẵn sàng dè bỉu Young bằng một danh từ vô cùng mỉa mai, đó là “thợ lặn”.Mặc dù vậy, mọi thứ đã dần dần thay đổi kể từ khi HLV Louis van Gaal xuất hiện ở “Nhà hát của những giấc mơ”. Trong bối cảnh vị chiến lược gia người Hà Lan còn chưa kịp hiểu hết những tính chất đặc thù của nền văn hóa bóng đá Anh thì Ashley Young lại bất ngờ trở thành nhân tố “cứu cánh” cho nhà cầm quân 64 tuổi. Giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, chính sự cần mẫn và năng nổ đến từ cựu ngôi sao Aston Villa đã phần nào giúp “Tu-lip thép” nhanh chóng tìm ra những giải pháp mới dành cho hàng công Quỷ đỏ.
Về mặt lý thuyết, Young không phải mẫu tiền vệ sở hữu kỹ thuật cá nhân lắt léo giống như Memphis Depay. Thế nhưng, sự “giản dị” đến mức tối đa lại là ưu điểm nổi bật của cầu thủ chạy cánh 30 tuổi này. Không cần phải rườm rà hay màu mè, mỗi tình huống xử lý cá nhân của Young bao giờ cũng đơn giản và trực diện. Trước bất kỳ hậu vệ nào đi chăng nữa, ngôi sao người Anh cũng đều lựa chọn cho mình một giải pháp duy nhất: Dễ dàng thì vượt qua và tạt bóng vào trong vòng cấm địa, khó khăn thì chuyền về cho đồng đội, chỉ vậy thôi.
Bản thân Van Gaal vốn dĩ là một vị chiến lược gia luôn tôn thờ lối chơi kiểm soát bóng. Tuy nhiên, chứng kiến sự cần mẫn đến mức “chuyên nghiệp” của Young, nhà cầm quân người Hà Lan buộc phải suy nghĩ lại. Thời điểm này, chính tiền vệ người Anh mới được xem là “kẻ tạo đột biến” nguy hiểm nhất bên phía M.U, chứ không phải những Wayne Rooney, Memphis Depay hay Anthony Martial…
Trận thắng 3-1 trước Liverpool hồi cuối tuần vừa rồi, mọi chuyện chỉ thực sự suôn sẻ đối với đội bóng thành Manchester kể từ khi Young được tung vào sân. Vẫn là phong cách quen thuộc của một cầu thủ chạy cánh theo kiểu “thuần Anh”, ngôi sao 30 tuổi đã nhanh chóng mang về cho thầy trò HLV Van Gaal một quả phạt trực tiếp ở vị trí thuận lợi. Đây cũng chính là tình huống dẫn đến pha lập công khai thông bế tắc của Daley Blind.
Hậu vệ người Hà Lan đã thực hiện một siêu phẩm để đời, Juan Mata là người kiến tạo thành công nhưng đằng sau tất cả, Ashley Young mới chính là nhân tố quan trọng bậc nhất đang “âm thầm” mang đến những điều khác biệt dành cho M.U.