MỚI NHẤT :
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • AS Roma và những sự thật đáng buồn

    10:54 Thứ ba 18/09/2018

    BongDa.com.vn Lúc này, các romanista có lẽ đang cảm thấy rất buồn. Serie A 2018/2019 mới trôi qua được bốn vòng, nhưng cuộc đối đầu với Chievo Verona vào cuối tuần trước đã là trận đấu thứ ba mà AS Roma không thể giành chiến thắng. Đã lâu lắm rồi, Giallorossi mới có một khởi đầu không suôn sẻ như vậy.

    Khi hàng thủ AS Roma không còn vững chắc…

    Mùa giải trước, các romanista cảm thấy rất tự hào về hàng phòng ngự của đội bóng mà mình yêu quý. Ở đó có sự xuất hiện của thủ thành Alisson Becker với những pha cứu thua xuất thần; bộ đôi trung vệ Kostas Manolas và Federico Fazio tạo thành bức tường vững chắc. Bên hành lang cánh trái, lão tướng Aleksandar Kolarov vẫn miệt mài cày ải nhưng không cho thấy sự mệt mỏi. Ở cánh đối diện, Bruno Peres và Alessandro Florenzi thay phiên nhau trấn giữ với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng.

    Tất cả đều thi đấu với một phong độ xuất sắc, giúp Giallorossi chỉ để lọt lưới 28 bàn thua, thành tích tốt thứ hai giải đấu, chỉ sau nhà vô địch Juventus.

    AS Roma và những sự thật đáng buồn - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự của Roma đã mất đi sự vững chắc giống như mùa giải trước.

    Thế nhưng, bây giờ, hàng phòng ngự của AS Roma đã không còn là một tấm khiên đem đến sự yên tâm cho các romanista nữa. Những dấu hiệu về tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân của Kolarov và Fazio, trong khi Manolas cũng không có phong độ tốt. Hệ quả là chỉ sau ba trận đấu gần nhất, Giallorossi đã để lọt lưới đến bảy bàn, bằng một phần tư số bàn thua phải nhận trong mùa giải trước. Trong ba trận đấu ấy, thầy trò ông Eusebio Di Francesco đã để thua một trận và hòa hai trận.

    Trước Atalanta, một mình Manolas mắc lỗi trong cả ba lần mảnh lưới của Robin Olsen bị rung lên. Ở cuộc đối đầu với AC Milan, chính sự chậm chạp của Fazio và Kolarov đã giúp Ricardo Rodriguez dễ dàng căng ngang để Franck Kessie ghi bàn mở tỉ số. Và ở trận đấu gần nhất với Chievo Verona, một lần nữa cái tên Kolarov được nhắc đến với pha xử lí lóng ngóng, giúp các vị khách gỡ hòa. Có lẽ ngồi trong cabin huấn luyện, ông Di Francesco cũng không ngờ rằng hàng thủ đầy kinh nghiệm của mình lại có thể mắc những lỗi cá nhân ngớ ngẩn như thế.

    …Các romanista có thấy nhớ Wojciech Szczesny và Alisson Becker?

    Không thể phủ nhận một điều là thủ thành Robin Olsen đã rất cố gắng và không mắc lỗi trong những bàn thua mà AS Roma phải nhận. Tuy nhiên, người gác đền của đội tuyển Thụy Điển chưa có nhiều thời gian để hòa nhập, trong khi hàng thủ của Giallorossi lại bất ngờ sa sút phong độ. Anh cũng không phải là mẫu thủ môn gánh cả hàng phòng ngự và có nhiều pha cản phá xuất thần để buộc các chân sút đối phương phải ngán ngẩm còn các cổ động viên yêu mến đội bóng của mình phải gọi tên trên các khán đài.

    Vì vậy lúc này, có lẽ các romanista đang cảm thấy nhớ Wojciech Szczesny và Alisson Becker. Khi mới đến AS Roma, Szczesny đã nhận được không ít sự hoài nghi, bởi những sai lầm từng mắc phải trong màu áo Arsenal. Tuy nhiên, thủ thành người Ba Lan đã từng bước lấy lại tình cảm của các tifosi bằng màn trình diễn xuất sắc, với những pha bay lượn cản phá đầy ngoạn mục. Sau hai mùa giải thi đấu tại Olympico, anh quyết định cập bến Juventus, và hiện tại đang là thủ môn số một của đội bóng thành Turin.

    Szczesny ra đi, nhưng các romanista không cảm thấy buồn quá lâu, bởi họ đã sở hữu một người gác đền tài năng khác. Cái tên Alisson Becker đã bước ra ánh sáng từ thời điểm ấy. Khả năng phản xạ của thủ thành người Brazil đã nhiều lần đem đến sự ngạc nhiên cho các cổ động viên bóng đá, ngay cả khi đó là cổ động viên của đối thủ.

    AS Roma và những sự thật đáng buồn - Bóng Đá

     Chắc hẳn giờ đây các CĐV Roma đang rất nhớ cái tên Alisson Becker.

    Thành tích chỉ để lọt lưới 28 bàn trong mùa giải trước có công rất lớn của Alisson. Chỉ sau một mùa giải, anh đã được xem như một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Kết quả là Liverpool phải bỏ ra một khoản tiền lên đến 62,5 triệu euro để đưa anh rời thủ đô Italia. Chính sự ra đi của Alisson đã làm cho các romanista càng thêm kì vọng vào Robin Olsen, và khiến thủ thành người Thụy Điển gặp phải áp lực rất lớn. Đến lúc này, mặc dù không mắc lỗi trực tiếp, nhưng phần nào anh vẫn chưa đáp ứng được sự kì vọng ấy.

    Bây giờ, nhiệm vụ của huấn luyện viên Eusebio Di Francesco là phải khắc phục những điểm yếu nơi hàng phòng ngự. Chiếc ghế của ông đang lung lay dữ dội. Tuy vậy, ông có thể thay đổi được gì khi mà đã sử dụng những cái tên tốt nhất mà mình có được. Và có lẽ, tình trạng công làm thủ phá tại AS Roma sẽ lại tiếp tục xảy ra trong khoảng thời gian sắp tới.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:55 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...