MỚI NHẤT :
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • AS Roma đã tìm ra người thay thế cho “thảm họa của Monchi”?

    17:47 Thứ ba 23/04/2019

    BongDa.com.vn Giallorossi đã bắt đầu công cuộc thanh lọc đội hình bằng việc tìm gương mặt thay thế thủ môn người Thụy Điển.

    Xét trên mọi khía cạnh, Robin Olsen sẽ luôn luôn bị xem là 1 ví dụ cho sự thất bại của kỉ nguyên Monchi tại AS Roma. Sau khi bán Alisson Becker, 1 trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, Monchi đã theo dõi World Cup và quyết tâm chiêu mộ thủ môn 29 tuổi.

     - Bóng Đá

     Robin Olsen là thất bại của triều đại Roma-Monchi.

    Công bằng mà nói, Robin Olsen đã thể hiện phong độ xuất sắc cùng Thụy Điển tại World Cup 2018. Tuy nhiên, vị Giám đốc thể thao người Tây Ban Nha đã quên mất “quy tắc vàng” trên thị trường chuyển nhượng, đó là bỏ qua những màn trình diễn tại World Cup. Monchi đã ngay lập tức thương lượng để có được thủ môn của FC Copenhagen, người đã chưa từng chơi ở bất kì đội bóng nào thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    Trên thế giới luôn xuất hiện rất nhiều ngôi sao nở muộn và chắc chắn Monchi đã nhìn ra tố chất nào đó có ở Robin Olsen. Thế nhưng, niềm tin của ông đã không được đền đáp xứng đáng khi ngay từ khi mùa giải 2018 – 2019 khai màn, thủ môn người Thụy Điển đã liên tiếp mắc sai lầm. Anh đã quá bảo thủ khi tin tưởng vào lợi thế chiều cao của mình và tỏ ra thụ động trong việc phát động tấn công. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là Olsen không hề biết tiếng Italia, điều khiến anh gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các đồng đội.

    Eusebio Di Francesco không có nhiều sự lựa chọn nên buộc phải sử dụng người gác đền 29 tuổi. Song, với Claudio Ranieri, ông không có đủ kiên nhẫn khi liên tiếp phải chứng kiến những sai lầm của Olsen. Cuối cùng, “gã thợ hàn” đã có quyết định sáng suốt nhất tại Olympico, khi thẳng tay loại bỏ thủ thành người Thụy Điển và trao cơ hội cho “lão tướng” 36 tuổi Antonio Mirante. Mặc dù vậy, chắc chắn cựu sao Bologna sẽ không phải là tương lai lâu dài của Giallorossi và họ sẽ phải nhắm đến những cái tên khác trong mùa hè này.

    Alessio Cragno đang trở thành ứng cử viên tiềm năng nhưng để có được thủ môn trẻ của Cagliari, AS Roma sẽ phải cạnh tranh với nhiều đội bóng lớn. Vậy nên, RomaPress đã tiết lộ rằng Bartlomiej Dragowski đang để lại ấn tượng mạnh với các tuyển trạch viên của Giallorossi. Cuối tuần trước, thủ môn của Empoli đã thiết lập kỉ lục khi giữ sạch lưới dù phải đối mặt với 47 cú sút từ Atalanta.

     - Bóng Đá

     Bartlomiej Dragowski đang là mục tiêu của AS Roma.

    Dragowski năm nay 21 tuổi, đang thi đấu cho tân binh của Serie A theo dạng cho mượn từ Fiorentina. Tuy nhiên, đội chủ sân Artemio Franchi vẫn còn 1 thủ môn trẻ khác là Alban Lafont. Khi đã tạo được tiếng vang, sẽ thật khó để cả 2 chấp nhận ngồi dự bị và nhiều khả năng, La Viola sẽ chấp nhận để Dragowski ra đi.

    Nếu điều đó xảy ra, AS Roma sẽ có nhiều sự lựa chọn và không dễ để đưa ra quyết định cuối cùng. Andrea Cragno và Bartlomiej Dragowski đều còn rất trẻ và đã khẳng định được tài năng. Ngoài ra, Giallorossi cũng không nỡ gạch tên Daniel Fuzato, người đã có 1 năm chơi tại Olympico và phần nào để lại ấn tượng.

    Vào cuối mùa, đội bóng thủ đô sẽ có cái nhìn tổng thể trước khi bắt đầu vào công tác chuyển nhượng. Ưu tiên hàng đầu của Giallorossi sẽ vẫn là 1 thủ môn chất lượng và biết nói tiếng Italia. Bên cạnh đó, 1 điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là Robin Olsen sẽ rời Olympico, cái kết buồn cho tham vọng vươn tới đỉnh cao của cầu thủ người Thụy Điển.

    Faro | 17:30 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...