MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Góc AS Roma: “Bóng ma” Monchi còn ám ảnh đến bao giờ?

    22:26 Thứ năm 11/04/2019

    BongDa.com.vn Dù Monchi đã rời Olympico được hơn 1 tháng nhưng đến thời điểm này, các Romanista vẫn không thể không nhắc đến tên của vị Giám đốc thể thao người Tây Ban Nha.

    Thời gian trôi qua thật nhanh. Những ngày tăm tối của AS Roma đã bắt đầu cách đây hơn 1 tháng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. HLV Eusebio Di Francesco và Giám đốc thể thao Monchi đều đã ra đi nhưng thành tích của AS Roma vẫn không được cải thiện nhiều. Điều quan trọng hơn, Giallorossi vẫn chưa có bất kì động thái nào trên thị trường chuyển nhượng, điều mà nhiều đội bóng trong thời điểm này đã bắt đầu nghĩ đến.

     - Bóng Đá

     James Pallotta đã đúng khi sa thải Monchi.

    Việc chấm dứt hợp đồng với Monchi là quyết định đúng đắn của Chủ tịch James Pallotta bởi những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng của người đàn ông đến từ Tây Ban Nha đã tàn phá AS Roma quá nhiều. Thế nhưng, kể từ thời điểm ấy, ông chủ của Giallorossi vẫn tỏ ra chậm chạp, hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong việc xây dựng chính sách phát triển đội bóng.

    Bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm và AS Roma cần những hướng đi trên thị trường chuyển nhượng. James Pallotta thừa hiểu điều đó, nhưng ông vẫn đang tỏ ra đắn đo giữa việc lựa chọn các ứng viên để ngồi vào chiếc ghế do Monchi để lại. Francesco Totti, Gianluca Petrachi, Sven Mislintat đều đã được nhắm đến nhưng vị Chủ tịch 61 tuổi dường như đang sợ sẽ có thêm 1 quyết định sai lầm như việc bổ nhiệm Monchi. Cứ thế, từng ngày trôi qua, trong khi những tin đồn về AC Milan, Inter Milan, Juventus xuất hiện liên tục, các Romanista vẫn chưa biết ai sẽ là cái tên đầu tiên cập bến Olympico trong mùa hè này.

    Ở chiều ngược lại, nhiều “ông lớn” trên khắp châu Âu đều đang nhăm nhe xâu xé cái bánh ngọt AS Roma. Phần đông những gương mặt được Monchi đưa về trong mùa hè vừa qua đều đã quyết tâm đào tẩu khỏi con tàu đang lênh đênh giữa biển khơi không biết đi theo hướng nào. Nicolo Zaniolo đang được PSG, Juventus, Real Madrid săn đón. Steven N’Zonzi đã nhận được lời mời từ người thầy cũ Unai Emery. Edin Dzeko đang hướng về Inter Milan hay West Ham. Sang ngày hôm nay, đến lượt Robin Olsen và Javier Pastore cũng không còn tương lai tại Olympico.

     - Bóng Đá

     Tương lai của nhiều ngôi sao do Monchi đưa về đang trở nên bất định.

    Những câu chuyện lạ của AS Roma vẫn chưa dừng lại. Dù rất muốn bán Robin Olsen nhưng con số 43 lần vào lưới nhặt bóng tại Serie A của thủ môn người Thụy Điển đã khiến tất cả cảm thấy e ngại. Nicolo Zaniolo trước đó từng được Real Madrid trả giá lên tới 60 triệu euro nhưng giờ đây lại bị Juventus “trêu đùa” khi chỉ đồng ý chi 1 nửa số tiền ấy. Chiến lược mua rẻ bán đắt từng được James Pallotta kì vọng khi trao quyền cho Monchi giờ đây đã phá sản hoàn toàn.

    Gạt bỏ mọi tàn dư của Monchi là điều rất dễ nhưng để tìm ra người thay thế họ mới là vấn đề nan giải. Thông thường, trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới, các cầu thủ thường nói rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào chính sách phát triển đã đề ra. Tuy nhiên, liệu ai sẽ đến với AS Roma khi họ không hề có bất kì chính sách cụ thể nào vào lúc này?

     - Bóng Đá

     Liệu mùa giải 2019 - 2020, niềm vui có đến với các Romanista.

    Trong chớp mắt, các Romanista có thể tưởng tượng về những gì sẽ xảy ra trong mùa giải 2019 – 2020. Những tàn dư của Monchi như Justin Kluivert, Patrick Schick, Rick Karsdorp dù phong độ thất thường nhưng vẫn được trọng dụng thường xuyên, trong khi Lorenzo Pellegrini, Edin Dzeko, Cengiz Under cùng nhiều cái tên khác đều đã dứt áo ra đi. Chỉ nghĩ đến thôi là đã cảm thấy đau lòng.

    Bây giờ, các Tifosi của AS Roma đều đang hướng về Chủ tịch James Pallotta để mong ông nhanh chóng đưa ra quyết định về chiếc ghế Giám đốc thể thao còn đang bỏ trống. Đó là việc cần làm đầu tiên để tránh cho Giallorossi thoát khỏi sự "tan đàn xẻ nghé" và chấm dứt sự tồn tại của "bóng ma" mang tên Monchi.

    Faro | 22:05 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...