MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • AS Roma: Đã đến lúc thức tỉnh

    18:25 Thứ năm 16/03/2017

    BongDa.com.vn Với 3 thất bại kể từ đầu tháng Ba, Roma đang dần lạc lối ở 3 đấu trường họ tham dự. Đã đến lúc Roma cần phải trở lại là chính mình. Bắt đầu từ trận đấu rạng sáng mai.

    AS Roma đã rất tự tin trong những phút cuối trận lượt đi khi tỉ số đang là 3-2 nghiêng về Lyon. Bầy sói lui về phòng ngự và tin rằng mình sẽ giành chiến thắng khi về Olimpico. Kết quả họ đã phải trả giá bằng bàn thắng ở những phút bù giờ của Lacazette. Tỉ số là 4-2, Roma vẫn sẽ phải thắng ở lượt về nhưng là chiến thắng với cách biệt 2 bàn. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Roma sẽ bước vào trận lượt về với tâm lý cực kì đè nặng.

    Và đây là lúc đội bóng đang đứng thứ nhì tại Serie A cần phải thi đấu nghiêm túc. Nếu xét vế thực lực, Roma hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ trên và giành vé đi tiếp. Đội bóng của Luciano Spaletti đang có lực lượng rất đồng đều ở cả 3 tuyến. Những Manolas, Rudiger đủ để tạo nên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Tuyến giữa Roma rất mạnh với De Rossi, Kevin Strootman, Radja Nainggolan. Và trên hàng công là tiền đạo đã ghi đến 30 bàn mùa này Edin Dzeko. 

     - Bóng Đá

     Roma đang có phong độ không tốt.

    Sức mạnh của Roma đã được thể hiện ít nhiều trong trận lượt đi. Dù bị ghi bàn từ rất sớm, nhưng Roma dễ dàng có được 2 bàn thắng và dẫn ngược lại Lyon. Tuy nhiên, đó cũng là lúc một dấu hỏi lớn được đặt ra cho thấy trò Luciano Spaletti. Hài lòng với kết quả, Roma nhường toàn bộ thế trận cho Lyon và họ phải nhận 3 bàn thua sau đó. Roma thất bại phần nhiều do sự chủ quan đến từ chính họ.

    Sự chủ quan đó cũng đang khiến Roma gặp khó khăn ở 2 mặt trận còn lại. Họ thất bại 0-2 trước Lazio tại bán kết lượt đi Coppa Italia. Ở Serie A, Roma gục ngã trong trận đối đầu trực tiếp với đội bóng xếp thứ ba Napoli và bị rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Bên cạnh đó, Roma gần như đã đầu hàng trong cuộc đua đến ngôi vô địch trước Juventus.

    Chỉ trong tháng Ba, 3 trận thua liên tiếp khiến thầy trò Spaletti đang đánh mất dần những mục tiêu của mình. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chưa chấm dứt với Roma nếu họ biết thức tỉnh kịp lúc. Ở Coppa Italia, họ còn trận lượt về. Cần biết rằng Roma đã từng thắng 2-0 trước Lazio ở Serie A, nếu thi đấu đúng thực lực Bầy sói hoàn toàn có thể lập lại điều đó. 

     - Bóng Đá

     Họ cần phải trở lại trước khi quá muộn.

    Còn tại đấu trường quốc nội, Juve hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại nên Roma có thể hài lòng với vị trí thứ nhì. Lịch thi đấu từ giờ đến cuối mùa đang ủng hộ họ, Bầy sói chỉ phải gặp 3 đội mạnh là Juventus, Lazio và AC Milan, con số đó bên phía Napoli là 4 (Juventus, Lazio, Inter và Fiorentina). Ngoài ra, hai cuộc chạm trán với Juve và Milan, Roma được thi đấu trên sân nhà. Chỉ cần thi đấu như những gì thể hiện hồi đầu mùa, vị trí thứ nhì nằm trong tay họ.

    Và ở Europa League, Roma đang có cơ hội sửa chữa sai lầm ngay rạng sáng mai. Họ ghi được 2 bàn trên sân khách và hoàn toàn có thể tái hiện điều đó trên thánh địa Olimpico. Những chàng trai màu áo bã trầu, đã đến lúc các anh phải thức tỉnh!

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 18:00 16/03/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...