Khi được hỏi mình đã nói gì với các cầu thủ trong phòng thay đồ sau trận hòa 3-3 với Southampton, HLV Mikel Arteta cho biết:
“Nói rằng tôi yêu họ. Bởi vì tôi biết ngày hôm nay đối với họ khó khăn như thế nào, đặc biệt là khi bạn mắc một sai lầm lớn như vậy từ rất sớm."
"Thật khó khăn về mặt tâm lý nhưng cách chúng tôi thi đấu, sự dũng cảm mà chúng tôi đã thể hiện dưới áp lực đó..."
"Rõ ràng là chúng tôi không hài lòng với kết quả này. Chúng tôi lại tự gây khó khăn cho chính mình nhưng sai lầm là một phần của bóng đá, và cách chúng tôi phản ứng khiến tôi yêu các cầu thủ của mình hơn bao giờ hết."
"Thật không thể tin được, chúng tôi đã chuẩn bị ngược dòng. Chúng tôi tiếp tục để thủng lưới với một bàn thua cẩu thả nhưng cuối cùng, lẽ ra chúng tôi phải thắng trận đấu. Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội nhưng nó đã không xảy ra, và chúng tôi thất vọng."
"Tại Premier League, nếu bạn để thủng lưới 3 bàn như chúng tôi đã làm, một cách cẩu thả, thì rất khó để giành chiến thắng trong các trận đấu."