MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • Arteta khẳng định tiền đạo chủ lực sẽ sớm nổ súng trở lại

    18:00 Thứ năm 24/02/2022

    BongDa.com.vn HLV Mikel Arteta tin rằng tiền đạo Alexandre Lacazette sẽ sớm ghi bàn trở lại trong những trận đấu sắp tới đây.

     

    Arteta nói về sự ra đi của Aubameyang

    Pháo thủ đã chia tay trung phong Pierre-Emerick Aubameyang vào đầu tháng Giêng này. Tấm băng đội trưởng và trọng trách ghi bàn giờ dồn cả lên Alexandre Lacazette. Tuy nhiên, Lacazette mới chỉ ghi 3 bàn ở Premier League mùa này, đây thật sự là con số gây sốc đối với một tiền đạo.

    Arteta khẳng định tiền đạo

     Lacazette được Arteta đặt trọn niềm tin.

    Có điều HLV Mikel Arteta tin rằng việc cậu học trò của mình ghi bàn trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Arteta nói về cầu thủ 30 tuổi trên The Evening Standard: "[Lacazette] biết những gì mà một tiền đạo cần, đó là tham gia vào các bàn thắng và tạo cơ hội cho các đồng đội."

    “Anh ấy đang làm rất nhiều thứ ở trên hàng công, và cả khi không có bóng nữa. Anh ấy cần tiếp tục làm điều đó. Bóng sẽ đi vào lưới sớm thôi. Anh ấy đã thiếu may mắn vì anh ấy đã có cơ hội ghi bàn, một số bàn thắng trong vài tuần qua."

    "Anh ấy cần tiếp tục làm điều đó, để tạo ra những cơ hội cho các đồng đội hay đứng trước khung thành ở những vị trí mà chúng tôi yêu cầu anh ấy đảm nhiệm. Bàn thắng sẽ đến."

    Kể từ đầu mùa giải đến nay, Lacazette có xu hướng chơi lùi như một người kết nói các tuyến với nhau. Việc chơi ở xa khung thành khiến tiền đạo người Pháp không còn ghi bàn thường xuyên. Dĩ nhiên, như Arteta đã đề cập, không thể phủ nhận, phong độ của Lacazette đã đi xuống khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

    Ngọa Long | 17:30 24/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...