Dù Eddie Nketiah đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Arsenal tại Premier League, nhưng anh vẫn nhận về khá nhiều chỉ trích. Hầu như tất cả những ai theo dõi Pháo thủ mùa này đều tin rằng họ cần chiêu mộ một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Cựu danh thủ Gary Neville còn gọi Nketiah là "tiền đạo số 3" của Arsenal và cho rằng Gabriel Jesus chỉ đủ giỏi để làm phương án dự phòng.
Dẫu vậy, The Sun tuần này tuyên bố rằng HLV Mikel Arteta quyết định không bán Nketiah vào tháng tới. Arsenal tin rằng anh là 'một phần quan trọng của đội' và sẽ giúp họ giành chức vô địch Premier League mùa này.
Trong khi đó, Brentford là một trong những câu lạc bộ quan tâm đến việc ký hợp đồng với chân sút tuyển Anh. 90min gần đây tuyên bố rằng Pháo thủ sẽ yêu cầu mức phí gần 50 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Nketiah.
Ở chiều ngược lại, Arsenal cần tiền để mang về một trung vệ. "Ưu tiên của Arsenal là ký hợp đồng với một trung vệ. Đó là những gì họ đang tìm kiếm," nhà báo Dean Jones nói với GIVEMESPORT.