MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Arsene Wenger và 22 năm cùng Arsenal: Chỉ vì quá yêu

    10:24 Thứ bảy 21/04/2018 | 3

    Vì đâu mà Arsene Wenger chịu bao cay đắng để được ở bên Arsenal trọn vẹn 22 năm? Chỉ có thể vì yêu quá mà thôi.

    “Trông lão ta như một nhà giáo với cặp kính thật lố bịch. Lão ta liệu có biết nói tiếng Anh không nhỉ”, Tony Adams ném cho Arsene Wenger ánh nhìn không mấy thiện cảm trong lần đầu tiên gặp gỡ.

    Chấp nhận sự chỉ trích để được yêu Arsenal

    “Thay vì Johan Cruyff, tại sao Arsenal lại mời huấn luyện viên mà đội bóng trước đó ông ta dẫn dắt lại là CLB Nhật Bản”, nhật báo lâu đời nhất nước Anh The Guardian đặt câu hỏi. Arsene Wenger đã tới Arsenal “sóng gió” như thế.

    Arsene Wenger và 22 năm cùng Arsenal: Chỉ vì quá yêu - Bóng Đá

    Lúc đầu, Sir Alex Ferguson cũng không có thiện cảm với Arsene Wenger. Sau này, cựu huấn luyện viên MU: "Tôi thật may mắn khi có đối thủ, đồng nghiệp như Wenger". Đồ họa: Minh Phúc.

    21 năm sau, ngày 21/3/2017, sau trận đấu rất tệ của Arsenal trước West Brom, phòng họp báo đón Wenger bằng bầu không khí nặng như chì. Các phóng viên tấn công "Giáo sư" tới tấp về chuyện bao giờ ông mới chịu nghỉ việc. Wenger đáp lại một cách lịch sự, kết thúc buổi họp báo rồi tiến ra xe bus.

    Đến lượt đám đông CĐV "Pháo thủ" đón Wenger bằng những ánh mắt hình viên đạn. Những tiếng la ó vang lên. Wenger bước lên xe bus rồi bất ngờ quay lại vẫy tay chào CĐV Arsenal. Đó không phải là lời chào tạm biệt, đó cũng chẳng phải lời xin lỗi. Đó chỉ đơn giản là thói quen của Wenger. Đôi khi người ta hành động theo những gì con tim mách bảo.

    Sir Alex Ferguson đã dành cả cuộc đời để biến MU thành đội bóng vĩ đại, còn Wenger dành trọn cuộc đời để yêu Arsenal. Có lẽ chỉ có tình yêu mới giúp Wenger vượt qua những sóng gió, áp lực suốt bao năm ròng rã để kết thúc trọn vẹn mối tình với "Pháo thủ" ở năm thứ 22.

    Arsene Wenger và 22 năm cùng Arsenal: Chỉ vì quá yêu - Bóng Đá

    Arsene Wenger không có được khoản tiền đầu tư ồ ạt như các đối thủ ở Premier League. Đồ họa: Minh Phúc.

    Wenger, suy cho cùng, là người chịu thiệt trong cuộc tình này. Ngày Wenger đưa Denis Bergkamp về Highbury, fan "Pháo thủ" chê Bergkamp mảnh khảnh, lẻo khẻo, làm sao mà sống sót nổi ở môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt. Bergkamp sau đó trở thành huyền thoại, nhưng chưa một ai xin lỗi Wenger. Họ coi đó là điều nghiễm nhiên.

    Rồi sau này, khi lần lượt Chelsea và Man City được tiếp quản bởi những tỷ phú lắm tiền và rất yêu bóng đá, 2 “gã trẻ con” này cứ lớn mạnh dần nhờ bầu sữa tiền của các ông chủ. Sau khi Sir Alex về hưu, đến cả MU cũng chi tiêu điên cuồng.

    Chỉ còn lại duy nhất Arsenal năm nào cũng mua sắm như một kẻ chết đói đi xin từng bát cơm. Nhiều người chê cười Wenger khi hễ có cầu thủ nào nổi tiếng, "Giáo sư" lại lên báo phát biểu: “Tôi suýt mua anh ta” vào năm xyz nào đó. Xét về mắt nhìn người, Wenger luôn nằm trong top những huấn luyện viên có nhãn quan tốt nhất thế giới. Tiếc rằng, ông không có tiền.

    Trong khi các đại gia cho nổ bom tấn hàng loạt, thì Arsenal phải dè xẻn mỗi năm nổ một quả. Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Granit Xhaka và mới nhất là Pierre-Emerick Aubameyang. Họ đến Emirates lần lượt chứ không thể cùng lúc gia nhập ồ ạt như Man City hay Chelsea được. Wenger luôn ở trong tình trạng nếu đã mua được một ngôi sao ở hàng tấn công thì chẳng còn tiền để gia cố hàng thủ.

    Arsene Wenger tự nhận hết cay đắng

    Arsene Wenger và 22 năm cùng Arsenal: Chỉ vì quá yêu - Bóng Đá

    Arsene Wenger lập kỳ tích khi cùng Arsenal vô địch mùa giải 2003/04 với thành tích bất bại. Ảnh: Sports.

    Wenger có muốn mua cầu thủ không? Dĩ nhiên là muốn, rất muốn. Trong khi các đại gia được hưởng lợi từ tình yêu bóng đá của các ông chủ, Wenger lại phải giơ đầu chịu báng vì những ông chủ hút máu. Suốt nhiều năm qua, thượng tầng Arsenal chỉ thấy tranh nhau từng cổ phiếu chứ chẳng thấy làm gì cho "Pháo thủ". Thậm chí tiền của Arsenal còn bị lén lút chuyển về Mỹ, dù "Pháo thủ" luôn thiếu thốn để mua sắm.

    Phải rất yêu Arsenal, Wenger mới “nước mắt chảy xuôi”, tự nhận hết cay đắng về mình. Cứ nhìn Premier League mà xem: Antonio Conte không được mua sắm theo ý mình đã ngay lập tức gào lên gây sự với Abramovich, Jose Mourinho hễ đề xuất mua cầu thủ nào là ban lãnh đạo MU phải chấp thuận, còn Man City thì khỏi bàn.

    Trong khi đó, Wenger chưa dám một lần phàn nàn về sự hà tiện của các ông chủ. Vì yêu Arsenal, ông luôn tự nhận hết tội lỗi về mình. Ông chưa từng đổ lỗi cho một cậu học trò nào, chưa từng chỉ trích các CĐV thiếu nhiệt thành với "Pháo thủ", thậm chí cũng chẳng buồn lên tiếng khi dòng chữ “Wenger out” được fan Arsenal giơ khắp thế giới.

    Vị "Giáo sư" tội nghiệp ấy vì quá yêu Arsenal nên mới tìm mọi cách để được trọn nghĩa trọn tình với "Pháo thủ", bất chấp bị chê cười là tham quyền cố vị.

    Ngày Wenger nhận lời dẫn dắt Arsenal, nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại của "Pháo thủ" thậm chí còn chưa biết trái bóng hình tròn. Ngày ông tuyên bố chia tay, nhiều ngôi sao Arsenal đã khóc (trung vệ đội trưởng Per Metersacker xác nhận điều này). Vì hơn ai hết, các học trò cảm nhận được Wenger đối với Arsenal bằng cái tình chứ không phải chỉ để thỏa mãn cái tôi của bản thân.

    Cảm ơn ông, Wenger!

    Kiều Phong | 08:39 21/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...