(BongDa.com.vn) – Nhiều năm qua, Arsenal luôn chơi bùng nổ ở một giai đoạn nhất định nhưng rồi sau đó họ đánh rơi tất cả chỉ sau một vài trận đấu. Đó được xem như cái chết khi mà người ta đang lơ lửng trong giấc mộng đẹp.
CThế nhưng dù lạc quan cỡ nào thì cũng chẳng bao nhiêu người tin rằng Arsenal có thể mang phong độ đó giữ nguyên khi đón tiếp Bayern Munich. Vậy mà họ đã làm được và còn làm rất tốt. Trong một ngày mà những Mesut Oezil, Petr Cech thăng hoa, Olivier Giroud không còn chân gỗ và Giáo sư biết thay đổi mình thì Pháo thủ đã bắn hạ Bayern Munich. Từ chỗ xem như chẳng còn bao nhiêu cơ hội tại Champions League sau hai trận thua trước Olympiacos và Dynamo Zagreb thì chính trận thắng Bayern Munich đã thắp lên hy vọng sinh tồn cho Arsenal.
Cúp Châu Âu hồi sinh và trong nước, Arsenal cũng quật khởi. Thừa cơ hai đội bóng thành Manchester cầm chân nhau, Chelsea sa sút thảm hại còn Liverpool vẫn đang loay hoay với Jurgen Klopp thì Arsenal âm thầm leo lên ngôi đầu Premier League. Có lẽ chưa bao giờ CĐV của Pháo thủ lại thấy cuộc đời đẹp như thế này. Oezil chói sáng với vẻ hào hoa của nhạc trường hàng đầu. Giroud cứ đều đặn ghi bàn. Cech vẫn bay lượn trong khung thành như thỏa đôi mươi mà thôi. Và họ tin rằng với phong độ đó, Arsenal hoàn toàn có thể đánh sập pháo đài Allianz Arena để tự quyết số phận của chính mình.
Nhưng họ quên rằng đoàn quân của Pep Guardiola là ĐKVĐ Bundesliga, là một trong những đội xuất sắc nhất Châu Âu nhiều năm qua và dường như họ chẳng bao giờ thua hai lần liên tiếp trước cùng một đối thủ. Lượt đi thất thủ tại nước Anh, Bayern Munich đã hứng chịu búa rìu dư luận rồi nên chẳng lẽ nào họ để cho Arsenal hân hoan rời khỏi hang Hùm.
Và khi mà Cech phải vào lướ nhặt bóng đến 3 lần trong 45 phút đầu tại Allianz Arena thì người ta mới vỡ lẽ ra rằng giữa Bayern Munich và Arsenal vẫn còn một khoảng cách mong manh. Trận thua của Bayern ở lượt đi chỉ là tai nạn mà thôi. Giờ đây với tỷ số 5-1, họ đã trả cả vốn lẫn lời cho đội bóng nước Anh.
Sau trận thua này Arsenal bị đẩy vào cửa tử. Cơ hội đi tiếp của họ tại Champions League năm nay chỉ còn trên lý thuyết mà thôi. Sau 4 lượt đấu, Arsenal đã bị hai đội đầu bảng bỏ xa tới 6 điểm. Cho nên chỉ cần Bayern Munich và Olympiacos mỗi đội có thêm 1 điểm thì Arsenal chính thức bị loại. Thế nên cho dù Arsenal thắng cả 2 trận còn lại cũng chưa chắc định đoạt được số phận của mình.
Bayern Munich đã giúp Arsenal tỉnh mộng. Nhưng cái cách họ làm dường như quá tàn nhẫn và đau đớn với những ai yêu mến Pháo thủ. Chẳng khác gì một kẻ đang mơ thấy minh gặp tiên lại bị đánh một cái đau điếng phải thức dậy tức thời. Nhưng với Arsenal, cái tát này có lẽ còn đau đớn gấp trăm ngàn lần như thế.
Có ai đó từng nói chết trong mộng đẹp là cái chết sung sướng nhưng thật ra đó là cái chết đau đớn nhất trên đời. Và Arsenal đang chết theo cách như vậy. Bởi khi bạn đang tràn đầy sự tự tin bỗng trở về thực tại phủ phàng và thất vọng thì sự hụt hẫng sẽ tăng lên gấp bội phần.