MỚI NHẤT :
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Arsenal và Petr Cech: Cuộc tìm kiếm năm ngàn ngày

    11:21 Thứ ba 30/06/2015

    Ít người biết rằng, cách đây hơn một thập niên, Arsene Wenger đã từng muốn đưa Petr Cech về từ Sparta Prague, câu lạc bộ ở quê hương Cộng hòa Séc.

    (BongDa.com.vn) – Ít người biết rằng, cách đây hơn một thập niên, huấn luyện viên Arsene Wenger đã từng muốn đưa Petr Cech về từ Sparta Prague, câu lạc bộ ở quê nhà của thủ môn Cộng hòa Séc.

    Với Petr Cech, cuộc tìm kiếm của Arsenal đã kết thúc. Ảnh: Internet.
    Với Petr Cech, cuộc tìm kiếm của Arsenal đã kết thúc. Ảnh: Internet.
    N
    hưng rồi thủ thành này gia nhập Rennes, để rồi bốn năm sau, anh trở thành viên gạch chính trong một giai đoạn thành công rực rỡ của đội chủ sân Stamford Bridge. Thời điểm đó, Arsenal vẫn còn David Seaman, huyền thoại của sân Highbury và bóng đá xứ sở sương mù. Nhưng năm 2003, Seaman qua Man City…

    Wenger là một nhà quản lý tài ba. Điều đó không ai có thể phủ nhận. Kể từ thời điểm gia nhập Arsenal vào năm 1996, HLV người Pháp luôn thể hiện khả năng nhìn người và thực hiện các thương vụ chuyển nhượng xuất sắc. Nhưng có một vị trí mà Wenger không bao giờ tỏ ra sáng suốt, đó là vị trí thủ môn.

    Bản hợp đồng đầu tiên, Richard Wright đến từ Ipswich Town là một thất bại thảm hại. Sáu triệu bảng cho một thủ môn vào thời điểm năm 2001 không phải là một con số nhỏ, nhưng chỉ một năm sau, Richard Wright phải bán xới qua Everton với giá chỉ còn một nửa.

    Từ những cái tên lạ hoắc như Guillaume Warmuz, Rami Shaaban cho đến Vito Mannone hay Lukasz Fabianski, Arsenal của kỷ nguyên Wenger đã không thực hiện một vụ chuyển nhượng thủ môn nào ra hồn.

    Jens Lehmann là một trường hợp đặc biệt, và duy nhất. Là thành viên của đội hình bất bại những năm 2003-2004, rực sáng với cú đẩy Penalty ở trận bán kết Champions League gặp Villareal, nhưng Lehmann chưa bao giờ được đánh giá cao ở sự ổn định. Tương tự là Manuel Almunia, anh là một thủ môn giỏi, nhưng không đủ để Arsenal vô địch vì thường hay mắc sai lầm vào thời điểm quan trọng nhất.

    Và có lẽ không cần thiết phải nói về Wojciech Szczesny. Tiềm năng mà thủ thành này từng thể hiện ở Legia Warsaw hay Brentford là đủ để một người như Wenger đặt niềm tin. Nhưng hãy công bằng, thủ môn là một vị trí đặc thù, và tài năng luôn là thứ được phát lộ cực sớm.

    Nhìn qua David de Gea hay Thibaut Courtois, cả hai đều trẻ hơn Szczesny vài tuổi, nhưng họ đã đạt đẳng cấp thế giới. Tương tự là các trường hợp Neuer hay Casillas. Nếu Ospina đi, cơ hội cho Szczesny là vẫn còn, nhưng không nhiều người tin anh đủ sức tiến lên một tầm cao mới.

    David Ospina lại là một trường hợp khác. Đặt lên bàn cân, anh vượt trội so với Szczesny, nhưng hoàn toàn lép vế trước Cech. Không phải ở khía cạnh con số chuyên môn thuần túy, mà ở “tố chất nhà vô địch”.

    Những danh hiệu nói lên tất cả. Petr Cech là trụ cột trong đội hình giành bốn chức vô địch Premier League, bốn FA, một Champions League và một Europa League. Về phương diện cá nhận, anh có ba lần được UEFA bầu chọn là thủ môn của năm, lọt vào đội hình tiêu biểu Euro 2004, trở thành thủ môn đạt 100 lần giữ sạch lưới với ít lần ra sân nhất ở Premier League.

    “Tố chất nhà vô địch” là một khái niệm có phần mơ hồ. Nhưng cần thiết. Những con số thống kê chỉ ra rằng, Petr Cech (ở mùa này) không vượt trội là bao so với Ospina. Nhưng khi Ospina mắc sai lầm trong trận gặp Swansea, không ít Gooners đã phải rùng mình, vì trông nó… quen quá.

    Và nếu muốn biết giá trị của bản hợp đồng mà Arsenal vừa công bố, hãy hỏi Mourinho, xem cảm giác của ông bây giờ như thế nào.

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...