Có thể nói, khái niệm "Tứ đại gia" tại Premier League chỉ còn là quá khứ. Sa sút nhất trong số đó tất nhiên phải kể đến Arsenal, đội bóng đã kết thúc mùa giải trước mà không thể giành được tấm vé tham dự Cúp châu Âu, đồng thời vẫn đang chật vật trong mùa này.
Đánh giá về tình hình hiện tại của đội chủ sân Emirates, Olivier Giroud khẳng định Arsenal vẫn cần chi tiêu nhiều hơn nếu muốn trở lại Top 4. Trao đổi với talkSPORT, chân sút người Pháp cho biết:
"Tôi nghĩ Mikel Arteta cần thời gian để trở lại Top 4. Nhưng đôi khi, vấn đề là tiền cũng đóng một phần quan trọng trong thành công của đội bóng."
"Bạn thấy Chelsea sau khi vô địch Champions League, họ chi hơn 80 triệu bảng (97,5 triệu bảng) cho Romelu Lukaku để củng cố hàng tiền đạo, sau khi đã bỏ hàng tấn tiền vào năm trước. Tôi nghĩ tiền bạc đóng một vai trò rất lớn."
Đúng như lời Giroud, trong bóng đá hiện đại, tiền bạc đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đối với Arsenal, thực tế thì họ cũng đã chi tiêu hơn 150 triệu euro trong mùa Hè vừa qua nhằm tạo điều kiện cho HLV Mikel Arteta nâng cấp toàn diện đội hình bằng hàng loạt tân binh đắt giá. Song, họ vẫn còn thiếu một bản hợp đồng mang tính bước ngoặt, một thương vụ giúp khẳng định lại đẳng cấp của CLB.
Martin Odegaard, Aaron Ramsdale hay Ben White hoàn toàn có khả năng trở thành những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Hiện tại, họ vẫn là những cầu thủ trẻ, đang trải qua quá trình phát triển và quan trọng hơn, danh tiếng của họ không đủ để Arsenal tái khẳng định vị thế của mình.
Với Raphael Varane, Manchester United đã mang về một trung vệ xuất sắc bậc nhất thế giới. Tương tự, với Lukaku, Chelsea cũng vừa chào đón một trong những "số 9" đẳng cấp nhất hiện tại. Còn Tottenham Hotspurs, giữ chân thành công Harry Kane dù Manchester City đã đưa ra một lời đề nghị khổng lồ, cũng chẳng khác gì so với việc kích nổ bom tấn "trăm triệu".
Với Arsenal, có thể tổng số tiền mà họ đã chi tiêu là "khủng" nhất Premier League, nhưng Pháo thủ vẫn còn thiếu một thương vụ thực sự đình đám, một tân binh đủ "sức nặng" để CĐV tin rằng đội nhà đang trên đường trở lại vị thế của một ông lớn. Tất nhiên, dù chịu "phá két", nhưng Arsenal cũng sẽ khó mà thu hút những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Vì vậy, nếu muốn mang về Emirates một cái tên 'có số má', Arteta và bộ phận chuyển nhượng của Pháo thủ sẽ phải nỗ lực hết mình trong nhiệm vụ thuyết phục ngôi sao này.
Wilshere trở lại Arsenal tập luyện