Hồi đầu hè, Arsenal bị nhiều người dè bỉu khi chỉ chịu chi ra vỏn vẹn 6 triệu bảng để ký hợp đồng với Gabriel Martinelli. Tuy nhiên, sau đó họ đã hoàn tất hai chữ ký liên tiếp là Dani Ceballos và William Saliba, mặc dù một trong số đó được mượn trong vòng một năm (không có điều khoản mua đứt).
Chưa hết, ban lãnh đạo đội bóng phía bắc London cũng vừa chiêu mộ thành công ngôi sao Nicolas Pepe với mức phí chuyển nhượng lên đến 72 triệu bảng (đắt nhất lịch sử câu lạc bộ) và đặc biệt là số tiền này sẽ được chia đều để trả trong vòng 5 năm cho LOSC Lille (Ligue 1).
Bất ngờ là đã có, vì ít ai tin Arsenal có thể tung hoành TTCN mùa hè này với con số 45 triệu bảng dành cho mua sắm như lời báo chí đồn thổi. Dù vậy, CEO Raul Sanllehi tuyên bố rằng, đội bóng sẽ không công khai mình có bao nhiêu tiền để tránh ảnh hưởng đến việc đàm phán mua cầu thủ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, các Pháo thủ cũng đã chi ra hơn số tiền kể trên. Và điều này có thể khiến nhiều người tin rằng, đội chủ sân Emirates sẽ tiếp tục mang đến bất ngờ trước khi phiên chợ hè khép lại vào ngày 8/8. Đó là về một thương vụ siêu khủng khác ở Tây Ban Nha...
Sáng hôm nay, trang Optus Sport trích dẫn tuyên bố của đài phát thanh Catalunya: "Barcelona đang mở cửa cho bất cứ đội bóng nào đến và mang Philippe Coutinho rời đi trong một thỏa thuận cho mượn đến hết mùa giải, nhưng Arsenal sẽ phải chi ra khoản phí 27 triệu bảng để hoàn tất".
Với đội hình hiện tại, có thể Arsenal vẫn bị đánh giá thấp so với Liverpool hay Man City, nhưng nếu họ sở hữu Coutinho, thế cuộc có khả năng sẽ xoay chiều vì bản hợp đồng 142 triệu bảng của Barca rất am hiểu bóng đá Anh và từng thành công rực rỡ ở sân vận động Anfield.
Xem tài năng của Philippe Coutinho: