Đội chủ sân Emirates dường như lại đi vào chu kỳ quen thuộc của họ là sa sút ở giai đoạn hai của mùa giải. Thất bại 1-2 trước Fulham đã là trận thua thứ hai liên tiếp, và là lần thứ ba họ trắng tay trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Rõ ràng đây không phải là một tín hiệu tích cực trong giai đoạn căng thẳng như hiện tại.
Trong 90 phút trên sân Craven Cottage, Arsenal đã thực hiện tổng cộng 20 quả tạt, trong đó chỉ một hoặc hai quả tạt thực sự tìm được đến địa chỉ ở bên trong vòng cấm Fulham. Tính từ đầu mùa giải, chỉ có Luton Town và Everton thực hiện nhiều đường tạt bóng hơn họ trong một trận đấu.
Arsenal đã trải qua một trận đấu vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng (61%), tung ra 13 cú sút và 3 trong số đó đi trúng đích. Fulham lép vế về thời gian cầm bóng nhưng họ có 15 pha dứt điểm, 4 trong số đó đi trúng đích và 2 bàn thắng. Về mặt tạo cơ hội, rõ ràng là các Pháo thủ làm được nhưng thiếu sót quan trọng nhất của họ là một sát thủ.
Trong trận đấu với Fulham, Mikel Arteta tung vào sân một bộ ba tiền đạo cơ động, tài năng và trẻ tuổi là Gabriel Martinelli, Saka và Eddie Nketiah với mục tiêu tận dụng sức trẻ để phá vỡ cấu trúc phòng ngự bên phía chủ nhà. Nhưng hãy chú ý, tổng số bàn thắng của ba người họ trong chín trận kể từ đầu tháng 11 chỉ là 2 bàn.
Arteta đã cố gắng tăng cường hoả lực bằng Gabriel Jesus khi đưa anh vào sân ở phút 67 của trận đấu, nhưng những gì mà chân sút người Brazil để lại cũng nhạt nhoà. Và nếu có gì để mô tả chính xác sự thất vọng về anh thì đó chính là mà trình diễn ở trận thua 0-2 trước West Ham tại vòng đấu trước.
Chúng ta đã khen ngợi về bản lĩnh của Arsenal khi họ thắng 4-3 trước Luton, nhưng kể từ đó họ xuống dốc thảm hại với 3 thất bại, và 1 trận hoà trong 5 trận gần nhất, ghi được vỏn vẹn 4 bàn. Có cảm giác như các đối thủ ở Ngoại hạng Anh đã học được cách đánh bại họ một cách tương đối dễ dàng.
Ngoài việc thiếu một chân sút đẳng cấp, thì Arteta cũng phải chịu trách nhiệm khi ông không đưa ra được những phương án dự phòng cho các học trò khi họ mệt mỏi hoặc mất phong độ, điển hình là trường hợp của Bukayo Saka. Tiền đạo người Anh đang được giao quá nhiều nhiệm vụ trong khi anh dường như đã kiệt sức.
Saka sớm giúp đội khách vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 5 từ một tình huống lên bóng tốc độ của Martinelli. Anh sau đó tiếp tục là điểm đến của các đường bóng tấn công. Dường như những cầu thủ Arsenal chỉ bận tâm đến việc đưa quả bóng cho Saka và chờ đợi ngôi sao người Anh giải quyết tình huống.
Trong một ngày mà tiền đạo 22 tuổi đạt phong độ và thể lực cao nhất, anh có thể một mình gánh vác đội bóng. Nhưng đây là giai đoạn có lịch thi đấu dày đặc nhất và Bukayo Saka đang mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong khi các đồng đội của anh thì thi đấu như những quý ông lịch sự với tốc độ chậm chạp.
Arsenal sẽ có trận đấu quan trọng ở vòng ba Cúp FA với Liverpool, và sau đó là quãng nghỉ dài với trận đấu gần nhất là ngày 20/1 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. Đây sẽ là thời gian quý báu để các học trò của Arteta nạp lại năng lượng, đồng thời cũng là khoảng thời gian để ban lãnh đạo đội bóng đi chợ.
Có nhiều tin đồn cho rằng Brentford sẵn sàng để Ivan Toney ra đi ngay tại kỳ chuyển nhượng giữa mùa nếu họ nhận về ít nhất 80 triệu bảng. Nếu có thể mang về chân sút 27 tuổi, Arsenal phần nào yên tâm về chất lượng trong các pha dứt điểm. Ngoài ra, việc lên phương án giảm tải cho những trụ cột như Saka cũng cần phải được tính đến.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam