(BongDa.com.vn) – Không phải Wayne Rooney hay Memphis Depay mà chính Anthony Martial mới là ngôi đang được kỳ vọng gánh vác hàng công của Quỷ đỏ. Và với những màn trình diễn tuyệt vời vừa qua, Martial được cho là đang trên đường trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới.
JCòn Sir Alex Ferguson – người ban đầu cho rằng việc Man United bỏ ra 50 triệu euro cho một cầu thủ 19 tuổi là quá điên rồ – cũng đã rút lại lời nói cũ bởi ông cho rằng cái giá ấy không đắt cho một ngôi sao có tiềm năng lớn.
Nhắc lại những nhận xét kia để thấy rằng Martial đang nhận được rất nhiều sự tin tưởng của giới chuyên môn. Nhưng có một câu hỏi đặt ra rằng đâu là giới hạn mà anh có thể đạt tới trong tương lai, Messi, Henry hay một ngôi sao xuất chúng nào khác ?
Nếu như thế kỷ trước bóng đá thế giớ tôn vinh Pele, Diego Maradona với tư cách là những ngôi sao hay nhất thì hiện tại và còn lâu nữa sẽ khó mà có được một cầu thủ xuất chúng như Messi. Messi là độc nhất. Và nhìn một cách tổng thể, Martial cũng chẳng có những đường nét nào để trở thành một Messi thứ hai.
Vị trí sở trường của Martial là tiền đạo cắm, một “số 9” chuẩn mực trong bóng đá hiện đại, khác xa với lối đá nghệ sỹ mang đậm phong cách “số 10” của siêu sao CLB Barcelona. Và như đã nói, cái tầm của Messi dường như quá lớn, đã vượt xa khả năng của người bình thường nên chẳng hy vọng gì Martial đạt tới mức đó được.
Trở thành Messi là giấc mơ hoang đường của Martial nhưng có một tiền bối mà anh hoàn toàn có thể phấn đấu để vươn tới đó là Thierry Henry. Ngoài việc đều là người Pháp thì cả hai cũng có những nét tương đồng nhau. Ngay những bước chạy đầu tiên trên nước Anh, CĐV đã bị thu hút bởi những lần chạm bóng đầy tự tin sau đó là pha làm bàn đẳng cấp vào lưới Liverpool.
Nhìn Martial thi đấu, người ta không khỏi bất ngờ bởi sự chững chạc đến khó tin của một cầu thủ 19 tuổi. Những trận sau đó, Martial cho thấy anh không thiếu kỹ thuật xử lý bóng tinh tế nhưng cách chơi của anh không rườm rà như Memphis Depay, chẳng đơn điệu như Antonie Valencia mà gọn gàng hiệu quả, đúng phong cách của một tiền đạo đích thực.
Chính điều đó làm người ta nhớ lại hình dáng của “Đứa con thần gió” Henry khi còn khoác áo Arsenal. Tốc độ, tinh tế, khéo léo và đầy hiệu quả, đó là những phẩm chất làm nên một Henry huyền thoại. Một trận, hai trận rồi cả tháng 9, Martial vẫn duy trì một phong độ tuyệt vời khiến Sir Alex khen ngợi, giới chuyên môn trầm trồ còn CĐV thì phát cuồng vì anh. Phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 Premier League cho thấy Martial không chỉ là hiện tượng một vài trận mà thôi.
Thierry Henry phải mất thời gian khá lâu để có thể bùng nổ trong màu áo Arsenal. Martial hiện đang làm tốt hơn cả người đàn anh của mình. Trong hoàn cảnh Man United đang tái thiết và thiếu đi một chân sút cự phách thì vị trí số một trên hàng công là của Martial. Một tương lai tươi sáng đang ở phía trước Martial, nơi ấy sẽ không quá hoang tưởng để anh có thể trở thành một Henry thứ 2 tại Ngoại hạng Anh.