(BongDa.com.vn) – Sau trận ra quân không thể thất vọng hơn, Rossoneri trở về sân San Siro với nhiều nỗi niềm khó tả. Họ buộc phải thắng để lấy lại tinh thần và quan trọng là phải trình diễn một lối chơi rực lửa, tốc độ. Ba điểm thì họ đã có được nhưng lối chơi mà Sinisa Mihajlovic theo đuổi hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì nhiều.
BNhiều người sẽ phải “thót tim” nếu nhìn vào các thông số thống kê của trận đấu. Tổng cộng Empoli đã nã về khung thành của Diego Lopez 16 cú sút so với 6 cú sút của AC Milan. Đoàn quân của Mihajlovic rõ ràng đã đội khách vốn làng nhàng áp đảo ngay trên sân nhà. Một điều hiếm thấy nếu quay về AC Milan một thập niên trước đây.
Ở trận này, ngoại trừ tiền vệ phòng ngự De Jong, chiến lược gia người Serbia đã sử dụng việc thay người cho cả ba tiền vệ còn lại là Suso, Nocerino và bản hợp đồng mới Bertolarci. Rõ ràng sợi dây liên kết giữa các tiền vệ còn quá kém và Mihajlovic đã phải đau đầu để tìm ra phương án giúp AC Milan cải thiện điều này.
Nhưng “có bột mới gột nên hồ” dàn tiền vệ hiện tại của Rossoneri quá tồi và khó lòng bắt chiến lược gia này có thể giúp AC Milan gây đột biến. Thậm chí cả hai bàn thắng của đội chủ sân San Siro cũng chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân của hai chân sút tân binh chứ không có nhiều dấu ấn phối hợp trong đó.
Một nỗi lo nữa của AC Milan chính là ở hàng hậu vệ, những Zapata hay Romagnoli đều thể hiện những khiếm khuyết khác nhau và chưa đủ trình để khoác áo một đội bóng tầm cỡ như AC Milan. Họ còn kém xa những Thiago Silva hay Mexes chứ đừng nói đến Nesta hay Maldini huyền thoại.
Chân sút xuất sắc nhất mùa trước của Rossoneri là Jeremy Menez thậm chí còn không có tên đăng kí ở trận đấu này. Rõ ràng AC Milan đang chịu khá nhiều xáo trộn và vẫn chưa thể ổn định dưới triều đại của Mihajlovic. Những hứa hẹn về một Rossoneri hùng mạnh sẽ được tái sinh vẫn chưa thấy đâu và các Milanista vẫn đang thấp thỏm mơ về điều này.
Juventus không chóng thì chầy rồi cũng sẽ lại thống trị, Inter Milan thì đang sở hữu tiềm lực và phong độ khá tốt. Chỉ có AC Milan là vẫn lẹt đẹt và chưa thấy lối ra, liệu rằng Mihajlovic có đưa được “con thuyền” Rossoneri lênh đênh tìm ra ánh sáng? Nhưng ít nhất cho đến lúc này đội chủ sân San Siro vẫn đang nhọc nhằn trên bước đường tái sinh.