MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • AC Milan bổ nhiệm công thần vào ban huấn luyện đội U17

    13:35 Thứ hai 05/08/2019

    BongDa.com.vn Thủ thành huyền thoại người Brazil đã chính thức quay lại sân San Siro đảm nhiệm công việc mới.

    Trong khoảng 20 năm trở lại đây, Nelson Dida là thủ môn thành công bậc nhất lịch sử AC Milan. Anh từng cùng Rossoneri 3 lần vào chung kết Champions League trong thế kỷ 21 (2003, 2005, 2007), trong đó có 2 lần vô địch. 

    Người đàn ông sinh năm 1973 gắn bó với AC Milan trong 10 năm (2000 - 2010), ngoài 2 danh hiệu cấp độ châu Âu nói trên, anh còn cùng AC Milan giành Scudetto vào năm 2004. 

    Mới nhất, theo thông báo từ trang chủ AC Milan, Rossoneri đã chính thức bổ nhiệm thủ thành huyền thoại này nắm giữ một vị trí trong ban huấn luyện đội trẻ.

     - Bóng Đá

    Nelson Dida được kỳ vọng sẽ tạo ra những 'Donnarumma mới'.

    "Mùa giải mới bắt đầu với các đội trẻ của AC Milan, từ Primavera, U17 và U18. Tất cả các thành viên sẽ tập luyện tại Storo, Trentino từ ngày 10/8", tuyên bố từ trang web chính thức CLB AC Milan.

    "Trong số những người mới gia nhập đội ngũ huấn luyện của các tuyến trẻ Rossoneri, có một sự trở lại đặc biệt mang tên Nelson Dida, thủ môn của AC Milan từ năm 2000 đến 2010. Anh là cơ sở cho tất cả thành công của AC Milan trong giai đoạn đó. Dida trở lại câu lạc bộ với tư cách là huấn luyện viên thủ môn cho đội U17."

    Với sự góp mặt của thủ thành người Brazil, AC Milan đang tiếp tục định hướng xây dựng một tuyến trẻ với nhiều thủ môn xuất sắc. Cần lưu ý 2 thủ môn người Ý của đội một AC Milan hiện nay, Gianluigi Donnarumma và Alessandro Plizzari đều trưởng thành từ chính lò đào tạo CLB. 

    Những pha cứu thua đỉnh cao trong màu áo AC Milan

    Lê Dũng | 13:00 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc