MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • 8 ứng viên huấn luyện Trung Quốc: Có tên ông Tập Cận Bình

    00:42 Thứ bảy 15/10/2016 | 8| 2

    Nhiều chiến lược gia tên tuổi được đề xuất ngồi vào chiếc ghế nóng huấn luyện tuyển Trung Quốc. Trong danh sách này có cả những người chưa từng tham gia huấn luyện bóng đá.

    trung-quoc-1

    Lang Ping: Bà là anh hùng dân tộc và biểu tượng văn hóa gắn với thành công của bóng chuyền Trung Quốc trong thập niên 80 thế kỷ trước. Dù chưa từng làm HLV bóng đá, người phụ nữ mang biệt danh “Búa sắt” được CĐV Trung Quốc ủng hộ bởi kỷ luật thép mà bà luôn tôn sùng. Năm 2008, bà Lang Ping dẫn dắt đội Mỹ đánh bại Trung Quốc tại Thế vận hội nhưng 8 năm sau, bà chuộc lỗi bằng việc đưa đội nhà đến chiếc HCV Olympic Rio 2016. Lang Ping là người đầu tiên giành vàng Thế vận hội trên cương vị cầu thủ và HLV. Ngoài ra, “Búa sắt” còn thành công ở việc loại bỏ sự can thiệp của quan chức trong công tác huấn luyện và đưa nhiều chuyên gia nước ngoài về hướng dẫn cho đội tuyển. 

    trung-quoc-2

    Gregorio Manzano: Chiến lược gia đương nhiệm của Shanghai Shenhua gây ấn tượng với việc giúp đội nhà đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ông Manzano từng dẫn dắt Sevilla, Mallorca và 2 lần làm HLV ở Atletico Madrid. Dù khởi nghiệp huấn luyện khi mới 27 tuổi nhưng đến nay, ông mới chỉ giành được 1 danh hiệu là chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Mallorca ở mùa giải 2002/03.

    trung-quoc-3

    Luiz Felipe Scolari: HLV người Brazil đang dẫn dắt đại gia Guangzhou Evergrande. Nhà cầm quân 67 tuổi đã cùng CLB này giành danh hiệu ở giải VĐQG Trung Quốc và chức vô địch AFC Champions League năm 2015. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng Scolari thành công ở Guangzhou quá dễ nhờ sức mạnh tài chính. 

    trung-quoc-4

    Marcello Lippi: Chiến lược gia lừng danh người Italy đã đưa Guangzhou Evergrande thành thế lực thống trị Chinese Super League với 3 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2012, 2013 và 2014 cùng ngôi vị quán quân AFC Champions League. Lippi vẫn nghỉ ngơi sau khi chia tay Guangzhou Evergrande năm 2014. Tuy nhiên hồi tháng 9, ông hé lộ khả năng trở lại Trung Quốc hành nghề: “Nơi đó có những thử thách thú vị. Tôi đang cân nhắc trở lại”

    trung-quoc-5

    Guus Hiddink: Chiến lược gia người Hà Lan đã nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ tạm quyền ở Chelsea. Với kinh nghiệm bóng đá phong phú nhờ phiêu bạt năm châu bốn bể dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, chắc chắn ông Hiddink là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế Gao Hongbo để lại. 

    trung-quoc-6

    Sven-Goran Eriksson: Cựu HLV tuyển Anh không thành công trong thời gian nắm quyền ở Shanghai SIPG. Tuy vậy, ông được người hâm mộ bóng đá Trung Quốc yêu mến nhờ những năm làm việc ở nước Anh. Sven-Goran Eriksson là HLV đầu tiên giành cú đúp danh hiệu (VĐQG và Cúp QG) ở ba đất nước khác nhau. Từ khi rời Man City vào năm 2008, Sven-Goran Eriksson chỉ quan tâm tới những nơi có mức lương cao. Đây không phải vấn đề với LĐBĐ Trung Quốc. 

    trung-quoc-7

    Sam Allardyce: Cựu HLV tuyển Anh đang thất nghiệp vì bị sa thải chỉ sau 67 ngày dẫn dắt Tam sư.  

    trung-quoc-8

    Ông Tập Cận Bình: Chủ tịch của Trung Quốc là người đứng đằng sau siêu kế hoạch biến đất nước đông dân nhất thế giới thành siêu cường bóng đá. Những nhà lãnh đạo vĩ đại có thể làm mọi thứ, từ viết sách bán chạy cho đến kinh doanh thành công vang dội. Chính vì thế, giành vé tham dự World Cup có thể là thử thách cho ông Tập Cận Bình. "Ông nên ngồi vào ghế HLV và bắt đầu công cuộc đại nhảy vọt", South China Morning Post bình luận. 

    Anh Dũng | 00:02 15/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...