MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • 7 lời lý giải cho những cú sẩy chân đầu mùa của Real Madrid

    20:27 Thứ năm 21/09/2017

    BongDa.com.vn La Liga mùa này mới đi qua được 5 vòng đấu, song khoảng cách giữa nhà ĐKVĐ Real Madrid và đội dẫn đầu BXH Barcelona đã là 7 điểm.

    Chỉ mới 1 tháng trước đây, phong độ hiện nay của Real Madrid là điều mà không ai có thể nghĩ tới. Đoàn quân của Zinedine Zidane thể hiện một bộ mặt khác xa so với họ của quá khứ, liên tiếp bị cầm hòa bởi Valencia, Levante và bị đánh bại một cách khó hiểu bởi nhược tiểu Real Betis ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu. Vậy đâu là lý do khiến Kền kền trắng tụt dốc không phanh đến vậy?

    7 lời lý giải cho những cú sẩy chân đầu mùa của Real Madrid - Bóng Đá

     

    Khâu ghi bàn gặp vấn đề

    Những con số thống kê chỉ ra rằng số bàn thắng mà cá nhân siêu sao bên phía Barcelona, Lionel Messi ghi được sau 5 vòng đấu bằng tổng số bàn thắng mà Real Madrid ghi được cũng trong khoảng thời gian này. Bên cạnh việc thể hiện phong độ đáng sợ của Messi khi được HLV Ernesto Valverde trả lại vị trí ưa thích, điều này rõ ràng cũng cho thấy khâu ghi bàn của Real Madrid đang gặp vấn đề.Trong thất bại gần nhất trước Betis, các ngôi sao của Kền kền trắng tung ra đến 27 cú sút nhưng chẳng thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương dù chỉ một lần, kể cả khi họ chào đón sự trở lại của chân sút số 1 Cristiano Ronaldo.

    Áp lực từ Bernabeu

    Như Isco chia sẻ sau trận đấu với Betis, “nếu Real Madrid không thể sớm mở tỷ số, các cổ động viên trên khán đài sẽ tỏ thái độ lo lắng không hài lòng”, điều gây nên áp lực không nhỏ đối với thầy trò Zidane. Nếu sân nhà với những đội bóng khác là điểm tựa vững chắc cho chiến thắng thì với Real trong 3 trận đấu gần đây, đó lại là một nơi ‘dễ đến khó về’.

    Quyết định của Zidane

    Chiến lược gia người Pháp đã giành được 7 danh hiệu lớn nhỏ cùng Los Blancos chỉ trong 1 năm rưỡi nắm quyền. Bởi vậy, nghi ngờ khả năng của Zidane là điều không mấy ai nghĩ tới. Tuy nhiên, rõ ràng Zizou đã đưa ra một vài quyết định không thực sự hợp lý trong các cuộc đối đầu gần đây. Trước Betis, Zidane đưa Marco Asensio vào sân thay Isco mặc dù tiền vệ khoác áo số 22 đang là điểm sáng dẫn dắt lối chơi trên hàng công. Thêm vào đó là việc đưa Luka Modric ra sân khi trận đấu vẫn còn đến 20 phút mới kết thúc.

    7 lời lý giải cho những cú sẩy chân đầu mùa của Real Madrid - Bóng Đá

     

    Cơn thịnh nộ với các trọng tài

    Cách mà các CĐV của Kền kền trắng tỏ ra phản đối các vị Vua áo đen theo sau án treo giò 5 trận của Ronaldo đã gây ra sức ép, hay thậm chí là 'mâu thuần ngầm' không đáng giữa những người mang nhiệm vụ ‘cầm cân nẩy mực’ trên sân và các cầu thủ của đội bóng.

    Chấn thương

    Một lý giải khác cho sự chùng xuống phong độ của Real Madrid có liên quan đến những chấn thương. Marcelo là ngôi sao mới nhất gặp phải vấn đề về thể lực. Trước đó, Theo Hernandez, Karim Benzema, Mateo Kovacic, Jesus Vallejo và Raphael Varana đều điền tên mình vào danh sách ‘thương binh’ của đội bóng Hoàng gia.

    Ngủ quên trên chiến thắng

    Theo tờ MARCA, sau chiến thắng 5-1 trước Barcelona tại Siêu cup Tây Ban Nha hồi giữa tháng 8, Real Madrid đã có chút tự mãn về thành tích của mình. Một vài ngôi sao của đội bóng không thực sự thi đấu như kỳ vọng của người hâm mộ, hay chí ít là như họ của 1 tháng trước đây.

    ‘Thói quen’ thủng lưới

    Sau 5 vòng đấu đã qua, Real Madrid để thủng lưới 5 bàn, một con số kém ấn tượng với nhà đương kim vô địch của giải đấu. Trận khai màn với Deportivo La Coruna hôm 21/8 là trận đấu duy nhất Keylor Navas giữ sạch lưới tính đến thời điểm này. Bên cạnh phong độ ghi bàn yếu kém, việc để thủng lưới thường xuyên cũng là vẫn đề khiến HLV Zidane phải đau đầu.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 20:15 21/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...