1. Arsenal
Dù bạn có đồng ý với quyết định tước băng thủ quân của Pierre-Emerick Aubameyang từ HLV Mikel Arteta hay không, thì rõ ràng đó cũng là một rắc rối nội bộ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha rất muốn giải quyết gọn lẹ vào thời điểm này.
Câu hỏi đặt ra là ai có thể đảm đương trách nhiệm đó. Liệu Aaron Ramsdale, Ben White hay Bukayo Saka, những người đều dưới 24 tuổi, sẽ sẵn sàng cho áp lực và kỳ vọng đó? Và ông già Noel liệu đã cho Arteta lời giải đáp?
2. Chelsea
Antonio Rudiger, Thiago Silva, Andreas Christensen và Cesar Azpilicueta, 4 trụ cột ở hàng thủ Chelsea sẽ đồng loạt đáo hạn hợp đồng vào tháng 6/2022, và có vẻ điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến phong độ của họ trên sân cỏ. Rõ ràng, Tuchel mong muốn các học trò của mình nhanh chóng có câu trả lời về vấn đề hợp đồng.
Bên cạnh đó, việc Jorginho, N'Golo Kante và Mateo Kovacic có thể lực sung mãn cũng là một điều mà Tuchel mong đợi. Covid-19 và những chấn thương đã khiến Chelsea mất quá nhiều cầu thủ trong thời gian qua.
3. Liverpool
Ông già Noel hẳn sẽ nhận được hàng loạt lá thư từ Jurgen Klopp khi nhiều ngôi sao của ông đang ăn Giáng sinh trong bệnh viện.
Những ca chấn thương đã khiến Liverpool không thể cạnh tranh với Man City năm ngoái. Việc mất Alisson, Virgil van Dijk, Fabinho hay Mo Salah sẽ gây ra tổn hại vô cùng to lớn. Kostas Tsimikas, Neco Williams, Takumi Minamino và Divock Origi vẫn ổn, nhưng không đủ sức giúp Liverpool đua tranh ngôi vô địch.
4. Manchester City
Danh sách quà Giáng sinh theo mong đợi của Pep Guardiola rất ngắn gọn: một tiền đạo. Không nhất thiết phải là Erling Haaland hay Harry Kane, dù một trong số họ thì sẽ rất tuyệt.
Dĩ nhiên, Pep cũng cầu mong các cầu thủ của mình không gặp những chấn thương nghiêm trọng trong thời gian tới.
5. Manchester United
HLV Ralf Rangnick mong muốn mình có nhiều thời gian hơn để áp dụng những phương pháp rèn quân của mình tại sân Old Trafford. Trong bối cảnh Covid-19 đang tàn phá đội hình Man Utd thì ông cần thêm thời gian để các trụ cột hồi phục và trở lại sân tập một cách khỏe mạnh.
Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng cần bổ sung một tiền vệ trung tâm trong bối cảnh tương lai của Paul Pogba không rõ ràng.
6. Tottenham
Điều ước của Antonio Conte thật giản dị: Kane hãy nổ súng! Harry Kane đã ghi được 167 bàn thắng trong 7 mùa giải đã qua, trung bình hơn 23 bàn mỗi mùa, nhưng hiện thủ quân của tuyển Anh mới chỉ bỏ túi 2 bàn.
Đã có một chút khởi sắc khi Kane nổ súng vào lưới Liverpool hồi tuần trước. Hi vọng Conte có thể khơi dậy bản năng sát thủ của chân sút này, nếu không Tottenham thật khó để chen chân vào top 4.
Cận cảnh một buổi tập của Man Utd