(BongDa.com.vn) – Luôn có ít nhất một tình bạn đẹp tồn tại trong bất kỳ CLB nào, và đó thường là động lực chính dẫn đến thành công cho đội bóng. Thế hệ 92 của Manchester United, MSN của Barcelona là những ví dụ điển hình.
Vì chơi thân với nhau và trải qua nhiều sóng gió trên sân cỏ, có nhiều trường hợp một cầu thủ phải rời đội bóng nhưng người bạn thân của mình không hài lòng về điều đó. Dưới đây là 5 ví dụ điển hình như vậy.5. Bacary Sagna và Alex Song (Arsenal)
Cả hai từng có quãng thời gian gắn bó tại Arsenal giai đoạn 2011/12 trước khi mỗi người chọn một bến đỗ mới. Đó là mùa giải với sự bùng nổ của Robin van Persie khi xuất sắc cùng Arsenal trụ lại trong Top 4.
Kết thúc mùa giải với việc chắc suất dự Champions League, Arsene Wenger quyết định không sử dụng Alex Song nữa. Mặc dù trước đó tiền vệ người Cameroon là đối tác ăn ý nhất của Persie trên hàng công. Song bị bán cho Barcelona và khiến Sagna không hiểu nổi.
Cầu thủ người Pháp bày tỏ ý kiến của mình một cách công khai trên L’Equipe: “Mọi người đều biết tại sao Robin rời khỏi đây, nhưng Alex thì sao? Tôi không thể hiểu nổi, chúng tôi đã có sự mất mát quá lớn khi để 2 cầu thủ quan trọng ra đi.”
4. Sergio Ramos và Mesut Ozil (Real Madrid)
Lúc còn ở Real, Ozil và Ramos là đôi bạn rất thân thiết. Hai người thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc cũng như ngoài sân cỏ. Ramos với vai trò đàn anh đã chỉ bảo Ozil rất nhiều và cho lời khuyên trong những thời điểm thích hợp nhất.
Ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng năm 2013, Ozil bị đẩy sang Arsenal với giá 42,5 triệu bảng và trở thành kỷ lục của Arsenal. Nhiều người trong đó có Alvaro Arbeloa, Cristiano Ronaldo và Isco đã cảm thấy sốc. Nhưng không ai trong số họ cảm nhận được sự đau đớn như Ramos.
Ramos buồn phiền chia sẻ: “Tôi không hiểu về điều này, Ozil rõ ràng là một người đồng đội đặc biệt ở Real và là cầu thủ vĩ đại. Đây là lần cuối cùng tôi để một người bạn của mình phải ra đi.”
3. John Terry và Frank Lampard (Chelsea)
Terry và Lampard là những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử của Chelsea. Terry hiện vẫn đang thi đấu và được xem là huyền thoại ở sân Stamford Brigde trong khi Lampard luôn là vị cứu tinh trong lòng những CĐV The Blues.
Tuy nhiên Lampard đã không được Chelsea tưởng thưởng bằng một hợp đồng gia hạn dù chỉ 1 năm. Đau đớn hơn là ngay trong mùa giải năm sau anh lại khoác áo Manchester City một cách tình cờ. Terry đã không giấu được nỗi niềm của mình và cho biết: “Thật không dễ dàng gì khi không còn khoác chung màu áo. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và chia sẻ buồn vui tại Chelsea. Đã có những quãng thời gian tuyệt vời và tôi rất buồn khi chứng kiến anh ấy ra đi.”
2. Cristiano Ronaldo và Angel di Maria (Real Madrid)
Sau khi cùng Real giành Champions League, Di Maria bất ngờ bị bán sang Manchester United. Lí do là chủ tịch Florentino Pereze đã đưa về sân ngôi sao World Cup James Rodriguez. Ronaldo không thể nguôi ngoai nỗi buồn này và cho biết: “Tôi không phải người thích đưa ý kiến, nhưng nếu là tôi thì tôi không làm như vậy. Di Maria và Xabi là rất quan trọng với chúng tôi nhưng họ đã ra đi và chúng tôi phải hài lòng với những người mới mặc dù lối chơi sẽ thay đổi.”
1. Steven Gerrard và Xabi Alonso (Liverpool)
Dưới thời Rafael Benitez, Steven Gerrard và Alonso đã tạo thành cặp tiền vệ trung tâm như mơ với những đường chuyền dài chuẩn mực giúp đội bóng xoay chuyển thế trận một cách chóng mặt.
Khi Benitez quyết định bán Alonso, Gerrard chỉ nhận xét bằng 2 từ ngắn gọn: “Ngu ngốc.” Anh cho biết: “Benitez rõ ràng đã rất thông minh khi mang Alonso về năm 2004, nhưng ông cũng rất ngốc nghếch khi để anh ấy sang Real Madrid.
Alonso là tiền vệ trung tâm hay nhất mà tôi từng chơi cùng. Quyết định bán Alonso là vô cùng tai hại, bạn có thể thấy những gì mà Alonso mang lại ở Real, Bayern Munich và cả Tây Ban Nha nữa. Đó hoàn toàn là lỗi của Benitez.”