Giới mộ điệu đã phải chờ đợi suốt hai tháng rưỡi để được tiếp tục theo dõi những diễn biến kịch tính của giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2015/16 và ngay ở loạt trận đầu tiên, 20 đội bóng đã không khiến các CĐV phải thất vọng với những diễn biến khó lường.
1. Mourinho sẽ phải xem xét lại vị trí của Ivanovic
Cùng với John Terry thì Branislav Ivanovic là cầu thủ mà có lẽ hiếm khi nào phải nhận những sự chỉ trích. Tuy nhiên, quả thực là ở trận đấu với Swansea City vừa rồi, tuyển thủ Serbia đã chơi không tốt. Một phần lý do cũng bởi yếu tố chiến thuật của Jose Mourinho khi thường xuyên đẩy Ivanovic lên cao như một mũi tấn công ở biên phải, thậm chí nhiều thời điểm hậu vệ này còn dũng mãnh dùng kĩ thuật cá nhân để đột phá vào vòng cấm địa.
Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu chí mạng. Cầu thủ 30 tuổi chưa bao giờ được đánh giá cao ở khoản tốc độ, do đó anh nhiều lần bị Jefferson Montero xỏ mũi. Willian thì quá nhiều lần mắc lỗi vị trí khiến bẫy việt vị của Chelsea hoạt động không hiệu quả.
Với sự xuất hiện của Baba Rahman từ Augsburg trong thời gian tới, không loại trừ khả năng Cesar Azpilicueta sẽ được trả lại vị trí hậu vệ cánh phải sở trường.
2. Arsenal: Vẫn bộ mặt xưa cũ
HLV Arsene Wenger sau khi tậu được Petr Cech về từ Chelsea thì có vẻ hả hê lắm khi vừa cướp được người từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp vừa khẳng khái khẳng định tham vọng đoạt chức vô địch Premier League. Điều này được cụ thể hóa bằng ba danh hiệu vô địch trong giai đoạn trước mùa giải và nó khiến cho các cầu thủ của họ càng thêm phổng mũi.
Hơn nữa ở giai đoạn cuối mùa bóng trước Arsenal có đến 12 trận bất bại và điều đó càng khiến họ thêm tự tin vào trận derby với West Ham – đội bóng vừa mới muối mặt bị loại khởi Europa League. Thế nhưng Pháo Thủ đã bị dội một gáo nước lạnh vì sự tự tin thái quá của mình. Với chỉ một sự thay đổi về mặt nhân sự là Petr Cech trong khi nhân tố quan trọng nhất là Alexis Sanchez không ra sân, rõ ràng Arsenal đang suy yếu chứ không phải là mạnh hơn như những gì mà Wenger đã tuyên bố.
Đã thế Cech trận này còn mắc hai sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua. Có lẽ đây sẽ là đòn cảnh tỉnh cho Arsenal nếu như họ vẫn còn thực sự muốn nuôi hy vọng đua vô địch.
3. Sự hồi sinh của Dejan Lovren
Mùa trước, Dejan Lovren bị đánh giá là một bản hợp đồng thất bại của Liverpool khi họ bỏ ra 20 triệu bảng để mua anh về đánh bóng băng ghế dự bị. Thế nhưng mùa này, cựu cầu thủ của Southampton đã có một bước khởi đầu tốt trước mùa giải mới.
Trận gặp Stoke City vừa rồi, Lovren chỉ bị phạt thẻ vàng vì vô tình đánh tay vào mặt Mame Diouf còn lại anh đều thi đấu tốt. Phong độ lên cao của cầu thủ này giúp cho hàng phòng ngự của Liverpool trở nên chặt chẽ và được tổ chức tốt hơn.
Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers còn dành cho tuyển thủ Croatia những lời khen ngợi chân thành: “Đây có lẽ là trận đấu hay nhất của cậu ấy cho chúng tôi từ trước tới nay. Khi biết tin sẽ có tên trong danh sách xuất phát, cậu ấy đã cho thấy một tinh thần rất tự tin.”
4. M.U thiếu De Gea cũng chẳng sao
Man Utd bất ngờ để ba thủ môn David de Gea, Victor Valdes và Anders Lindegaard trên khán đài những người đã có tổng cộng hơn 1000 trận đấu cho đội một mà thay vào đó là tân binh chưa thi đấu bất kì một phút nào là Sergio Romero trấn giữ khung thành. Lí do thì hẳn chúng ta cũng đã rõ khi đây là ba cái tên có thể sẽ chia tay sân Old Trafford trong thời gian tới.
Tuy nhiên, HLV Louis van Gaal cũng khấp khởi mừng ra mặt khi chứng kiến màn trình diễn của Romero. Anh vẫn thi đấu xuất sắc, dù cho thực tế tuyển thủ Argentina chưa hề chơi cho bất kì CLB nào kể từ hồi tháng Một.
Giờ thì, dù ba thủ môn kia có cùng lúc ra đi thì các CĐV Quỷ Đỏ cũng có thể 90% đặt niềm tin nơi Romero.
5. Man City lấy lại bản lĩnh đại gia
Trong một vòng đấu mà hầu hết các đại gia của bóng đá Anh đều phải rất vất vả trong trận đấu khai màn thì Man City lại cho thấy điều ngược lại hoàn toàn. Ba bàn thắng vào lưới West Brom nhưng lời tuyên bố về tham vọng sẽ đòi lại ngôi vương ở mùa bóng năm nay. Điều mà HLV trưởng Manuel Pellegrini đã tuyên bố một cách hùng hồn rằng nếu tiếp tục trắng tay ở mùa này thì ông sẽ từ chức.
Do đó, dù không có Sergio Aguero nhưng Man City vẫn quật ngã West Brom bằng ba bàn thắng để leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.