MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • 5 sao trẻ đáng chú ý tại World Cup U20 2015

    08:26 Thứ hai 22/06/2015

    5 gương mặt nổi bật nhất tại World Cup U20 2015 ở New Zealand, hứa hẹn sẽ trở thành những cái tên “nóng” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

    Giới chuyên môn đã chọn ra năm gương mặt nổi bật nhất tại World Cup U20 2015 ở New Zealand, hứa hẹn sẽ trở thành những cái tên “nóng” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

    “Quả bóng vàng” Adama Traore của U20 Mali. Ảnh: Internet.
    “Quả bóng vàng” Adama Traore của U20 Mali. Ảnh: Internet.

    1. “Messi” Adama Traore: (Quốc tịch: Mali. 
Tuổi: 19. Chiều cao: 1,82m. 
Cân nặng: 78kg.)

    Nếu tìm tên “Adama Traore” trên Google, bạn sẽ thấy kết quả gồm đến… bốn cầu thủ còn khá trẻ, đều có danh tiếng và đang chơi bóng ở châu Âu. Trong đó cầu thủ quốc tịch Tây Ban Nha của đội trẻ Barca là người có danh tiếng hơn cả. Nhưng sau World Cup U20 2015, điều này có lẽ phải thay đổi với sự xuất sắc của Adama Traore “phiên bản Mali” – người được FIFA bầu chọn cho danh hiệu “Quả bóng vàng” giải đấu. Trong trọn vẹn bảy trận thi đấu, Traore ghi được bốn bàn, trong đó có một cú đúp giúp Mali đá bại Senegal 3-1 trong trận tranh hạng ba. Cầu thủ đang khoác áo CLB Lille ở Giải vô địch Pháp này là nhạc trưởng của đội U20 Mali và được chính trang FIFA.com ví von với Messi – thần tượng của anh.

    2. “Lá chắn thép” Danilo: (Quốc tịch: Brazil. 
Tuổi: 19. Chiều cao: 1,83m. 
Cân nặng: 78kg.)

    Tiền vệ Danilo (giữa) của U20 Brazil. Ảnh: Internet.
    Tiền vệ Danilo (giữa) của U20 Brazil. Ảnh: Internet.

    Không phải Andreas Pereira, ngôi sao trẻ của Manchester United, mà chính tiền vệ phòng ngự Danilo mới được xem là cầu thủ xuất sắc nhất trong hành trình đi đến trận chung kết của U20 Brazil. Ở World Cup U-17 2013, Danilo từng góp công lớn đưa U-17 Brazil vào đến tứ kết, nên việc anh được chọn làm đội trưởng đội U20 hiện tại là điều dễ hiểu. Phong độ xuất sắc của tiền vệ 19 tuổi này đã giúp hàng thủ Brazil chơi khá tốt, chỉ bị thủng lưới 5 bàn trong bảy trận ở giải, cũng giúp Danilo được trao danh hiệu “Quả bóng bạc” của giải.

    3. “Người khổng lồ” Sergej Milinkovic-Savic: (Quốc tịch: Serbia. 
Tuổi: 20. Chiều cao: 1,92m. 
Cân nặng: 82kg.)

    Tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic của U20 Serbia. Ảnh: Internet.
    Tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic của U20 Serbia. Ảnh: Internet.

    Trước thềm World Cup U20, Milinkovic-Savic được xem là ngôi sao hàng đầu của U20 Serbia và anh đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Đội hình làm nên chức vô địch kỳ diệu của U20 Serbia trên đất New Zealand rất đồng đều, nhưng Milinkovic-Savic vẫn thể hiện được dấu ấn riêng biệt. Với thể hình cao to, tiền vệ đang khoác áo CLB Genk của Bỉ có khả năng công thủ toàn diện và lối chơi máu lửa ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh được trao danh hiệu “Quả bóng đồng” World Cup U20 2015.

    4. Vua phá lưới bất ngờ Viktor Kovalenko: (Quốc tịch: Ukraine. 
Tuổi: 19. Chiều cao: 1,82m. 
Cân nặng: 75kg.)

    Vua phá lưới người Ukraine Viktor Kovalenko. Ảnh: Internet.
    Vua phá lưới người Ukraine Viktor Kovalenko. Ảnh: Internet.

    Với 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn chỉ trong bốn trận thi đấu, Kovalenko được trao danh hiệu “Chiếc giày vàng” của World Cup U20 2015. Đáng nói hơn, anh vốn thi đấu ở vị trí tiền vệ. So với những đồng nghiệp nói trên, tên tuổi của Kovalenko tương đối khiêm tốn khi mới chỉ hai lần được ra sân trong đội một của Shakhtar Donesk ở Giải vô địch Ukraine. Trang Transfermarkt định giá anh hiện vào khoảng 1 triệu euro.

    5. “Người nhện” Predrag Rajkovic: (Quốc tịch: Serbia. 
Tuổi: 19. Chiều cao: 1,91m. 
Cân nặng: 85kg.)

    Thủ thành Predrag Rajkovic của U20 Serbia. Ảnh: Internet.
    Thủ thành Predrag Rajkovic của U20 Serbia. Ảnh: Internet.

    Là đội trưởng, thủ môn được trao danh hiệu “Găng tay vàng” của giải và cũng là nhân vật nổi bật trong hành trình vô địch của U20 Serbia, Rajkovic được báo chí thế giới và trang FIFA.com tôn vinh như người hùng sau trận chung kết (U20 Serbia thắng U20 Brazil 2-1). Sự xuất sắc của Rajkovic giúp U20 Serbia trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải với chỉ 4 bàn thua trong bảy trận.

    Thêm vào đó, cách mà thầy trò HLV Veljko Paunovic trải qua những trận đấu gian khổ kéo dài trọn vẹn 120 phút trong cả bốn trận đấu ở vòng loại trực tiếp, trong đó có trận tứ kết đánh bại Mỹ trên loạt sút luân lưu, càng làm nổi bật hơn tài năng thủ môn của họ. Cứ 188 phút anh mới để thủng lưới một lần – hiệu suất quá ấn tượng.

    Chỉ mới 19 tuổi nhưng Rajkovic đã là thủ môn chính thức và được trao băng đội phó ở CLB Red Star của Serbia. Không những vậy, anh còn được trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất ở Giải vô địch Serbia mùa giải 2014 – 2015.

    Huy Đăng - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...