MỚI NHẤT :
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • 5 điểm nhấn Hoffenheim 2-2 Dortmund: Chiếc thẻ đỏ tai hại của Reus

    10:27 Thứ bảy 17/12/2016

    BongDa.com.vn Việc Marco Reus bị truất quyền thi đấu đã phá hỏng mọi tính toán của ông Thomas Tuchel. Chơi thiếu người, Dortmund đành chia điểm tiếc nuối trước Hoffenheim.

    1. Hàng thủ Dortmund quá mỏng manh

    1

     Hoffenheim mở tỉ số ngay từ phút thứ 3. 

    Như mọi khi, hàng thủ của đội bóng vùng Ruhr luôn là nơi khiến chiến lược gia người Đức đau đầu nhất. Hai bàn thua mà họ phải nhận xuất phát từ những sai lầm chết người và hoàn toàn có thể tránh được. Ở bàn đầu tiên, thủ môn của Dortmund lao lên quá sớm và bị tiền đạo của Hoffenheim dễ dàng qua mặt rồi sút vào lưới trống. Còn ở bàn thua thứ hai, cả hệ thống phòng ngự áo vàng đều bất lực trước hai pha đánh đầu của các chân sút áo xanh. 

    2. Hoffenheim đá khá rắn

    Đội chủ nhà đã lựa chọn lối chơi áp sát và sẵn sàng đá rắn nhằm phá hỏng cảm hứng chơi bóng của Dortmund. Điều này khiến trận đấu bị vỡ vụn bởi tiếng còi của trọng tài. Song, chiến thuật của nhà cầm quân trẻ Julian Nagelsmann đã phát huy tác dụng khi các cầu thủ áo vàng khá mất bình tĩnh và chuyền bóng hỏng cực nhiều. 

    3. Thẻ đỏ tai hại của Reus

    4

     Thẻ đỏ của Reus đã đánh sập khả năng giành một trận thắng của Dortmund. 

    Trong tình thế đội nhà bị dẫn bàn, tiền vệ Marco Reus lại làm mọi thứ trở nên khó khăn khi nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút 41. Đây là tình huống nhận thẻ không đáng có. Bản thân cầu thủ này cũng tỏ ra bực tức với chính mình trong lúc đi ra đường hầm. 

    Kể từ đó, Dortmund bị lép vế hoàn toàn so với Hoffenheim. Nếu đoàn quân của ông Nagelsmann chuẩn xác hơn ở những pha dứt điểm cuối trận, đội khách đã phải ôm hận. 

    4. Aubameyang là người hùng của Dortmund

    Trong thế 10 chống 11 và đội nhà bị vây hãm liên tục, song một lần nữa, Pierre-Emerick Aubameyang buộc người hâm mộ phải nhắc đến tên mình. Với pha chạy chỗ thông minh rồi dứt điểm gọn gẽ, tiền đạo người Gabon đã giữ lại một điểm quý giá cho đội bóng vùng Ruhr. 

    Bàn thắng vào đêm qua cũng là pha lập thứ 16 của Aubameyang tại Bundesliga. Hiện anh vẫn là chân sút tốt nhất ở giải đấu này. Thành tích của anh bỏ xa người xếp thứ hai hai - Anthony Modeste đến 4 bàn. 

    5. Dortmund cần điều chỉnh mục tiêu

    Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của đoàn quân ông Thomas Tuchel tại giải quốc nội. Việc bám đuổi Bayern Munich có vẻ là viễn vong khi đội chủ sân Signal Iduna Park kém đoàn quân của Carlo Ancelotti tận 7 điểm, trong khi Hùm xám vẫn còn một trận chưa đá. 

    Thiết nghĩ, trong phần còn lại của mùa giải, Tuchel và các học trò nên tập trung vào từng trận đấu cụ thể. Kiếm điểm và giành một suất dự Champions League vào mùa sau có vẻ sẽ hợp lí hơn với thực lực của Dortmund hiện tại. 

    Diễn biến chính của trận đấu: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 10:25 17/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...