MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • 5 chân sút đều nổ súng, Việt Nam nhấn chìm Campuchia ở Mỹ Đình

    21:05 Thứ ba 10/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng cực kỳ mãn nhãn cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khoảng thời gian làm HLV tạm quyền.

    Trái với nhiều dự đoán, HLV Mai Đức Chung vẫn tung Công Phượng vào sân ngay từ đầu với vai trò hộ công. Ông bố trí đội hình 4-2-3-1 với Anh Đức đá cắm, Văn Quyết và Thanh Trung chạy cánh. Tuyến giữa vẫn là sự kết hợp công-thủ giữa Xuân Trường và Hoàng Thịnh. Đáng lưu ý là vai trò hậu vệ cánh phải. Văn Thanh đã nhường chỗ cho người đàn anh giàu kinh nghiệm hơn là Âu Văn Hoàn.

    Sân Mỹ Đình tiếp tục chứng kiến một cuộc thủy chiến bởi cơn mưa từ trước đó vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Trên mặt sân sũng nước, bóng lăn rất khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến những pha phối hợp của tuyển Việt Nam. Phía Campuchia cũng rất cố gắng tận dụng những cú sút xa nhưng không mấy thành công.

     - Bóng Đá

     

    Trong lúc mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ thì chúng ta bất ngờ có bàn mở tỉ số. Đó là pha lên bóng rất mẫu mực với Công Phượng ở trung lộ. Bóng được chuyển ra cánh trái trước khi nhả về tuyến hai cho Đinh Thanh Trung. Anh lập tức tung cú sút, bóng đi đập vào một hậu vệ Campuchia và đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn.

     - Bóng Đá

     Tỉ số được mở khá sớm.

    Bàn thắng khá sớm giúp các cầu thủ Việt Nam có tâm lý tốt hơn. Những đường lên bóng đầy hưng phấn liên tục được thực hiện. Tuy nhiên, điều kiện sân trơn bóng ướt vẫn là một trở ngại khá lớn. Đáng tiếc nhất chính là pha dứt điểm của Công Phượng trong tư thế đang băng lên rất nhanh. Bóng từ mũi giày của anh lăn trúng vào cột dọc khung thành một cách rất đáng tiếc.

    Hiệp đấu thứ hai bắt đầu với thế trận không có nhiều thay đổi. Tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra áp đảo so với đối thủ. Công Phượng trận này đã thi đấu tốt hơn với những pha xử lý có phần điềm tĩnh và mang tính đồng đội. Tuy nhiên, chân sút xứ Nghệ vẫn tỏ ra khá vô duyên với những lần dứt điểm.

    Tuy nhiên, đồng đội của anh là Văn Quyết đã biết cách để gia tăng lợi thế. Đó là tình huống ở phút 57 khi hàng thủ Campuchia đã không thể theo kèm tiền đạo này, để anh có cú đánh đầu cận thành khá thoải mái vào lưới thủ thành Yaty.

     - Bóng Đá

     Trận đấu trở nên khá dễ dàng.

    Đến lúc này mọi chuyện trở nên rất dễ dàng với tuyển Việt Nam. Chỉ 3 phút sau, Anh Đức có pha băng vào dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 4-0. Các cầu thủ phòng ngự của Campuchia gần như đã buông xuôi khi không thể theo kịp những bài tấn công của đội chủ nhà.

    Đây là trận đấu rất đặc biệt khi cuối cùng thì tất cả những tiền đạo của tuyển Việt Nam có mặt trên sân đều ghi bàn. Công Phượng sau nhiều pha dứt điểm không thành công cũng đã ghi tên mình lên bảng tỉ số. Đó là pha đi bóng rất đẹp mắt trong vòng cấm, qua 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Yaty.

    Người cuối cùng ghi bàn cho tuyển Việt Nam là Mạc Hồng Quân. Anh vào sân ở phút 75 thay cho Anh Đức. Đến phút bù giờ thứ hai của trận đấu, tiền đạo này có pha khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm và dùng đầu dứt điểm khiến thủ môn đội bạn không có cơ hội cản phá. Một chiến thắng đậm đà đã giúp đội bóng của chúng ta ghi tên vào vòng chung kết ASIAN CUP 2019.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 20:40 10/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...