MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • 5 bài học từ trận Chelsea: Phôi thai của Conte

    18:04 Chủ nhật 17/07/2016 | 12| 5

    BongDa.com.vn Công bằng mà nói, đó là màn trình diễn rất tệ của các cầu thủ Chelsea trong trận đầu tiên dưới thời HLV Antonio Conte. Trong khi đối thủ của họ lại là một đội bóng đang có phong độ rất tốt, và là một gã khổng lồ của bóng đá Áo (Austria).

    Trận thua này không phải thảm họa, thậm chí chả có gì đáng phải lo lắng. Ngược lại, nó đã làm lộ ra những vấn đề phải được giải quyết. Đó chính là điều mà Conte cần nhất vào lúc này.

    1. Phôi thai của Conte

    conte

     Conte bước đầu xây dựng lối chơi. Ảnh: Internet.

    Không cần phải nhắc lại một lần nữa, là Chelsea đã chơi một trận đấu tệ ở Vienna. Họ không luân chuyển bóng được mạch lạc, và bên cạnh cơ hội bằng đầu mà Diego Costa đã bỏ lỡ, họ không còn tạo ra được tình huống nguy hiểm nào. Trên sân, gần như chỉ có Victor Moses là thể hiện sự khát khao, nhưng nó cũng vô nghĩa.

    Tuy nhiên, chỉ mới trận đầu tiên, người ta đã bắt đầu nhìn thấy một phôi thai về lối đá của Conte. Nên nhớ, ông chỉ mới có một tuần để làm công tác huấn luyện, trước khi bước vào trận đấu này. Nhưng Chelsea của ông đã bắt đầu cho thấy khả năng giữ khoảng cách, rất ít khi cho đối phương cơ hội lọt qua khỏi các phòng tuyến của mình. Lối chơi được sắp xếp theo kiểu trục ngang và trục dọc và di chuyển đều nhau làm cho áp lực từ phía đối phương bị triệt tiêu gần hết, dù là khi tấn công trung lộ hay tổ chức đá cánh. 2 bàn thua mà The Blues phải nhận đã đến từ những pha thi đấu mất tập trung, khi mà những cái tên ở hàng phòng ngự cũng là một trong những bài học ông cần phải rút ra sau trận.

    2. Cần lắm những trung vệ mới

    terry

     Terry đã không còn là chính mình. Ảnh: Internet.

    Bộ đôi ở trung tâm hàng phòng ngự Chelsea đêm qua là John Terry và Papy Djilobodji. Và cả hai đều cho thấy mình đang không đáp ứng được yêu cầu. Đây chỉ là một trận giao hữu, thử hỏi mọi chuyện sẽ thế nào khi bước vào mùa giải mới đầy căng thẳng ở Premier League.

    Terry giờ đây đã quá chậm chạp. Không những là về tốc độ, mà ngay cả khả năng phản ứng của anh cũng đã không còn theo kịp tình huống. Còn Djilobodji thì nhanh hơn, nhưng lại không chính xác. Gary Cahill sẽ trở lại, nhưng đây không vẫn chưa phải câu trả lời thỏa đáng. Do đó, nhiệm vụ của Conte bây giờ là phải tìm ngay một (hoặc nhiều hơn) những cái tên đáng tin cậy ở vị trí trung vệ.

    3. Trẻ để làm gì?

    ola

     Ola Aina đã tận dụng tốt cơ hội của mình. Ảnh: Internet.

    Chelsea đã thắng 3 trong 4 giải trẻ FA Youth Cup gần đây, và vô địch 2 giải UEFA Youth Leagues gần nhất. Tuy nhiên, đến hết mùa giải trước, vẫn chưa thấy có cái tên nào được nhắm vào đội hình chính thức.

    Nhưng Conte đã khiến niềm tin này trỗi dậy. Màn trình diễn từ đầu trận của tiền vệ Ruben Loftus-Cheek là khá ấn tượng. Sau đó là Ola Aina, hậu vệ vào sân thay cho Baba Rahman thậm chí còn chơi nổi bật hơn. Chỉ cần tiếp tục giữ được phong độ, không có lý gì HLV người Ý lại không tiếp tục tin dùng những cầu thủ này.

    4. Chelsea thực sự cần N'Golo Kante

    mikel

     Mikel và tuyến giữa chơi quá tệ. Ảnh: Internet.

    John Obi Mikel có lẽ chính là cầu thủ chơi tệ nhất đêm qua. Bên cạnh đó, Cesc Fabregas sau kỳ EURO vừa rồi cũng không cho thấy mình đủ sức gánh vác tuyến giữa. Nemanja Matic thì lại tỏ ra quá uể oải.

    Với một tuyến giữa vật vờ như thế, không còn cách nào khác là phải nghĩ đến việc thay máu. Chelsea cần một cầu thủ không chỉ mạnh mẽ, mà còn có khả năng phân phối bóng tốt và biết bọc lót cho đồng đội. Có rất nhiều thông tin khẳng định việc chuyển nhượng Kante đã hoàn tất, và NHM The Blues nên mong rằng điều này không phải chỉ là sự bịa đặt của truyền thông.

    5. Chelsea cần chơi 2 tiền đạo

    Diego Costa là một mẫu cầu thủ thất thường. Anh ta có đủ các điệu bộ và cử chỉ trên sân: bĩu môi, ẩu đả, than vãn, phàn nàn, ăn vạ, túm áo, gây gỗ,... Đó là một mẫu tiền đạo tài năng, nhưng không thể luôn luôn tỉnh táo. Đó là lý do vì sao đây không phải mẫu cầu thủ có thể một mình gánh vác hàng công, mặc dù nếu anh đạt phong độ, sẽ trở thành ác mộng cho mọi hàng thủ.

    Chelsea đã chơi sơ đồ 4-4-1-1 tại Veina, khi mà Michy Batshuayi vẫn đang trong kỳ nghỉ sau EURO 2016. Và thực sự Costa đã không thể làm được gì, khi không có một đối tác trên hàng công. Do đó, việc chuyển sang sơ đồ đá 2 tiền đạo thực sự, là một điều cần thiết vào lúc này.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 17:45 17/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...