MỚI NHẤT :
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • 3 nhân tố Derby sẽ khiến Man Utd ôm hận: "Quái vật tắc bóng" khủng hơn Bissaka

    20:54 Thứ năm 05/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United dự kiến sẽ trải qua 90 phút đầy khó khăn tại FA Cup đêm nay.

    Làm khách trên sân của Derby County trong khuôn khổ Vòng đấu thứ 5 FA Cup, điều đầu tiên Manchester United buộc phải làm là không được chủ quan. Chưa xét đến chất lượng đội hình bên phía đội chủ nhà, nhìn vào cái cách những "ông lớn" thi đấu trong lượt trận vừa qua, như việc Leicester City chật vật đánh bại Birmingham City, hay Tottenham thậm chí còn bị loại dưới tay Norwich City, rõ ràng HLV Ole Gunnar Solskjaer nên cẩn trọng.

    Xét về Derby, chắc chắn đa phần CĐV Man United chỉ biết đến "Quỷ đầu đàn" một thời - Wayne Rooney. Đúng như Solsa chia sẻ, cầu thủ người Anh còn đủ đẳng cấp, tài năng và quan trọng hơn là quá nhiều kinh nghiệm để trở thành một mối đe dọa lớn đối với đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, trong tay của HLV Phillip Cocu không chỉ có mỗi Rooney là nhân tố có khả năng gây nguy hiểm cho Quỷ đỏ.

    Ngoài Rooney, 3 nhân tố Derby sẽ khiến Man Utd ôm hận:

     Rooney không phải là duy nhất.

    Martyn Waghorn

    Tiền đạo người Anh là chân sút chủ lực của Derby mùa này, với 12 bàn thắng ghi được tại Sky Bet Championship. Hiện tại, phong độ của Waghorn cũng khá cao khi đóng góp 4 pha lập công sau 8 lần ra sân gần nhất. Theo thống kê từ Whoscored, trung bình mỗi trận anh tung ra được 1,7 pha dứt điểm trong vòng cấm, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào bên phía Quỷ đỏ. Chắc chắn, Waghorn sẽ là một mối đe dọa không hề nhỏ dành cho những Victor Lindelof hay Harry Maguire vào đêm nay.

    Chris Martin

    Trên thực tế, cầu thủ này mới là tiền đạo cắm của Derby, còn Waghorn thì khá đa năng và thi đấu gần như tại mọi vị trí trên hàng công. Dù vậy, khả năng chuyền bóng của Martin lại cực kỳ ấn tượng, với 6 pha kiến tạo tính đến thời điểm hiện tại, ngang bằng Daniel James - người đứng đầu về thông số kiến tạo của Man United.

    Ngoài Rooney, 3 nhân tố Derby sẽ khiến Man Utd ôm hận:

     Martin là mẫu tiền đạo toàn diện.

    Không phải là một chân chuyền thượng hạng, nhưng Martin sở hữu khả năng tung ra những đường chuyền quyết định dành cho đồng đội. Mới đây, trong trận thắng 3-1 trước Sheffield Wednesday, cầu thủ người Scotland đã có cho mình một hat-trick kiến tạo. Ngoài ra, khả năng săn bàn của Martin cũng được đánh giá cao, với 7 pha lập công tính đến thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, 4 trong số đó vừa diễn ra trong 10 trận đấu gần nhất.

    Max Lowe

    Aaron Wan-Bissaka thường được gọi với biệt danh "thánh tắc bóng", nhưng so với hậu vệ cánh thuộc biên chế Derby thì cựu cầu thủ của Crystal Palace vẫn còn thua kém, dù không đáng kể. Trung bình, Bissaka thực hiện 3,6 pha tắc bóng/trận, còn thông số này của Lowe lại là...3,7. Đáng nói hơn, khả năng hỗ trợ tấn công của Lowe lại hoàn toàn vượt trội so với người đồng nghiệp bên phía Man United.

    Cụ thể, trung bình mỗi trận, anh tung ra được 0,8 pha tạt bóng thành công, 2,3 đường bóng dài chính xác và 1 đường chuyền quyết định. Trái lại, 3 thống kê này của Bissaka khá nghèo nàn, lần lượt là 0,4, 1 và 0,8.

    Ngoài Rooney, 3 nhân tố Derby sẽ khiến Man Utd ôm hận:

     Lowe ổn định trên cả hai phương diện tấn công và phòng thủ.

    Có thể thấy, dù chơi ở giải hạng dưới, nhưng các tài năng mà Derby đang sở hữu trong đội hình không thể bị đánh giá thấp.

    Rooney chia sẻ về cuộc tái ngộ Man Utd:

    Huỳnh Phong | 21:04 05/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...