MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • 3 năm sau, lại nhớ Jupp Heynckes quay cuồng

    18:47 Thứ năm 05/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Ngày 24/5/2013, Bayern Munich của Jupp Heynckes bước vào trận đấu cuối cùng của Champions League mùa giải 2012/13 và chiến thắng.

    (BongDa.com.vn) – Ngày 24/5/2013, Bayern Munich của Jupp Heynckes bước vào trận đấu cuối cùng của Champions League mùa giải 2012/13 và chiến thắng. Mùa giải đó đã đi vào lịch sử của Hùm xám Bavaria khi lần đầu tiên họ bước vào ngôi đền huyền thoại của những cú ăn ba lịch sử. Ba năm sau, người thay thế Heynckes dẫn dắt Bayern Munich là Pep Guardiola chính thức thất bại trong cuộc chiến châu Âu cùng Hùm xám. Người ta lại nhớ về Heynckes, như thể chiến tích của ông chỉ vừa mới đến ngày hôm qua.

    3 năm sau, lại nhớ Jupp Heynckes quay cuồng
    Bayern Munich của Jupp Heynckes vô địch Champions League mùa giải 2012/13. Ảnh: Internet.

    Ngày Bayern Munich công bố Heynckes sẽ ra đi vào cuối mùa và thay bằng Pep, người ta đã không ít phẫn nộ bởi Bayern thời điểm đó đang thi đấu rất tốt. Và những chiến thắng như chẻ tre vào cuối mùa, cùng cú ăn ba lịch sử mà Heynckes để lại đặt một áp lực nặng nề lên vai Pep ngày ông đặt chân tới Allianz Arena. Người hâm mộ đã hình dung ra viễn cảnh thất bại và rằng sẽ chẳng bao giờ Pep Guardiola trong thời gian ngắn lại có thể đạt được thành tích như Heynckes đã làm cho Bayern. Ba năm sau, câu trả lời đã có.

    Với tài năng và danh tiếng của Pep, suốt ba năm qua ở Bayern ông đã làm được rất nhiều điều và từng bước khiến cho người ta thừa nhận. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã nâng cấp lối đá của Bayern trở nên đa dạng và biến hóa. Ông thể hiện bản thân là một người nghiện chiến thuật và ưa thích sự trải nghiệm trong lối chơi. Ông duy trì được một vị thế độc tôn cho Bayern tại Bundesliga, dĩ nhiên với tiềm lực của Bayern thì điều này hoàn toàn là bắt buộc. Đã từng có rất nhiều thời điểm trong suốt ba mùa giải, Bayern trở thành một trong những cái tên đáng sợ nhất châu Âu với phong độ cực kỳ khủng khiếp cả trong giải quốc nội lẫn bên ngoài. Nhưng người ta vẫn có lý do gán ông vào hai từ “thất bại”. Bởi Pep đã thua trong nhiệm vụ lớn nhất của ông tại đội bóng này – vô địch châu Âu.

    Suy cho cùng nếu xét về mặt tài năng, sẽ cực kỳ khó đánh giá giữa Pep Guardiola và những người tiền nhiệm của ông ở Bayern Munich ai hơn, ai kém bởi thành tích của họ là không hề tương đồng nhau. Van Gaal và Heynckes không vô địch quốc nội nhiều bằng Guardiola, nhưng họ lại đưa Bayern đi xa hơn được cái ngưỡng bán kết mà Guardiola dừng lại ở Champions League. Với riêng Heynckes thì ông còn tạo ra được mùa giải thần thánh, một mùa giải mà Bayern thực sự vô đối ở châu Âu với lối đá khoa học, gegenpressing mẫu mực bậc thầy.

    Bayern của Pep đã từng có nhiều thời điểm sóng gió trong nội bộ và suốt ba năm qua, chính huấn luyện viên này đều không tìm được cách đưa đội bóng của mình vượt qua được các đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Heynckes thì không như vậy, ông đứng dậy rất nhanh sau thất bại. Chẳng ai nghĩ rằng một đội bóng vừa về nhì tại Bundesliga, vừa thất bại trận chung kết Champions League và liền sau đó lại thua tại chung kết cúp quốc gia năm 2012 lại có thể sớm vùng lên và đứng trên đỉnh cao nhất của cả ba giải đấu đó chỉ sau một mùa giải. Cách làm của Pep thời điểm hiện tại là truyền đạt chiến thuật, tìm tòi và phá vỡ cấu trúc của đối thủ. Cách làm của Heynckes ba năm về trước lại là kể với các cầu thủ về sự nghiệp của ông, về cái cách ông đã từng đối phó với chiến thắng và ứng xử với lần thất bại. Ông dựa vào tâm lý của cầu thủ để khích lệ họ rằng: “Chúng ta sẽ làm được”. Và trong thời khắc phong ba nhất của cuộc đời, ông vẫn tươi cười và cùng các cầu thủ hoàn thiện đội bóng để trở thành một kẻ không thể bị đánh bại hơn là mải nghĩ đến việc đánh bại người khác.

    3 năm sau, lại nhớ Jupp Heynckes quay cuồng
    Với nhiều bổ sung chất lượng Bayern Munich của Pep Guardiola vẫn không thể tiến tới trận chung kết Champions League. Ảnh: Internet.

    Sau thất bại trước Atletico Madird tại bán kết, Bayern của Pep vẫn còn hai chặng đường nữa cần chinh phục. Thêm một chiến thắng để vô địch Bundesliga và một chiến thắng nữa để giành cúp quốc gia Đức. Nhưng dù có chiến thắng hết chặng đường còn lại, thì quãng đường mà Pep và Bayern đã đi qua vẫn có những điều chẳng bao giờ trọn vẹn.

    “Tôi đã cống hiến cuộc đời này cho đội bóng. Tôi đã cố gắng làm tốt nhất có thể,” Pep đã nói như vậy sau thất bại tại trận bán kết vừa qua. Dĩ nhiên điều đó là thật sự bởi khả năng của con người luôn luôn là thứ có giới hạn. Không biết mùa giải tới Ancelotti sẽ mang lại gì cho Hùm xám, nhưng chắc hẳn rằng những người sau Pep, sau Ancelotti rồi sẽ phải quen với việc người Đức lại nhớ về Heynckes mỗi khi Bayern chiến thắng, và cả mỗi lần thất bại.

    An Nguyên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...