MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • 3 điểm sáng lớn nhất của Real sau trận thắng Granada

    18:30 Chủ nhật 06/10/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho thấy dấu hiệu tích cực từ nhiều vị trí trên sân.

    Pha lập công đầu tiên của Eden Hazard, James Rodriguez

    Chiến thắng 4-2 của Real Madrid trước Granada trong khuôn khổ lượt trận thứ 8 La Liga 2019/20 bắt nguồn từ bàn thắng sớm của Karim Benzema ngay phút thứ 2, nhưng đọng lại nhất vẫn là những pha lập công của Eden Hazard và James Rodriguez. Sau tất cả, 2 ngôi sao tấn công được mong đợi của Los Blancos đã lên tiếng đúng lúc, toả sáng và góp công vào chiến thắng này của đoàn quân HLV Zinedine Zidane.

     - Bóng Đá

    Hazard có bàn thắng đầu tiên cho Real.

    Bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid chắc chắn sẽ giải toả áp lực rất lớn của Eden Hazard. Kỳ vọng từ bản hợp đồng "bom tấn" mùa hè khiến cầu thủ người Bỉ nhận nhiều sức ép. Dù vậy, khi mà Hazard đã thông nòng, CĐV Real có quyền chờ đợi vào viễn cảnh tương lai tươi sáng của đội bóng ở phía trước.

    Bên cạnh đó, James Rodriguez cũng là người ấn định chiến thắng 4-2 cho Los Blancos, đập tan tham vọng cân bằng tỉ số của Granada sau 2 bàn thắng rút ngắn cách biệt. Bàn thắng của ngôi sao người Colombia mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trở lại của một gương mặt bị lãng quên tại Santiago Bernabeu.

    Đà tâm lý sau khi có bàn thắng sớm

    Không phải ngẫu nhiên mà Real Madrid thắng tưng bừng trước Granada, đối thủ thậm chí từng đả bại Barcelona đến 2-0 một cách chóng vánh. Chính bàn thắng sớm của Karim Benzema đã mang về lợi thế tâm lý cực lớn cho đoàn quân HLV Zidane. Từ bàn thắng của tiền đạo người Pháp, thế trận được khai thông và những pha lập công tiếp theo của Eden Hazard, Luka Modric hay James Rodriguez đến như lẽ tất yếu.

    Việc có bàn thắng sớm để làm chủ thế trận và chơi thăng hoa hơn chắc chắn là điều mà HLV Zidane sẽ cân nhắc, giúp các cầu thủ giữ nhịp độ này và tái thực thi ở những trận đấu tiếp theo, trên bước đường chinh phục giải đấu quốc nội và Châu Âu trong thời gian tới.

    "Người không phổi" Fede Valverde

    Sau trận, ngoài sự tung hô dành cho Hazard, James vì những bàn thắng quan trọng, chiến thắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn góp công lớn bởi Fede Valverde, "người không phổi" mới của bóng đá Châu Âu. Sao trẻ sinh năm 1998 chứng tỏ niềm tin mà HLV Zidane dành cho anh là không hoài phí, khi chơi với 100% sức lực và sự bền bỉ, giúp khu trung tuyến Los Blancos làm chủ được nhịp độ trận đấu cũng như ngăn cản nhiều đợt lên bóng của cầu thủ bên phía Granada.

    Sau trận, chính Fede Valverde cũng tuyên bố rằng mình sẽ "chạy cho đến khi chân nổ tung" thì thôi. Rõ ràng, nhiệt huyết bên trong tài năng trẻ người Uruguay là rất lớn. Đây là gương mặt mà HLV Zidane nên tin tưởng trao thêm nhiều cơ hội ra sân.

     - Bóng Đá

    Valverde chơi không biết mệt mỏi.

    Xem HLV Zidane phát biểu:

    Minh Trí | 15:10 06/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...