Trận hòa 1-1 đêm qua giống như một bước lùi và Quỷ đỏ như bị mất đi hai điểm, trong một vòng đấu mà Chelsea đã giành được thắng lợi, Man City và Liverpool thì phải đối đầu nhau trong trận đấu muộn.
Giữa sự thất vọng về một màn trình diễn rời rạc khác của Man Utd, vẫn có một số màn trình diễn cá nhân chất lượng từ những học trò của Ole Gunnar Solskjaer.
1. Anthony Martial
Việc Martial được đá chính là điều khiến nhiều người bất ngờ. Và thực sự, có một số dấu hiệu của sự nóng vội và kém tự tin ban đầu nơi tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên, khi nhận được cơ hội mà Bruno Fernandes trao cho, anh đã tận dụng rất tốt, với bàn thắng đẹp mắt, khiến sân Old Trafford phải kêu vang tên anh.
Sự tự tin của Martial tăng lên sau đó, nhưng đáng tiếc là chấn thương đã khiến anh phải rời sân sớm trong hiệp hai. Hy vọng rằng Martial không có vấn đề gì nghiêm trọng vì đây là trận đấu tốt nhất của anh trong suốt một chặng đường dài.
2. Raphael Varane
Đây là một màn trình diễn suôn sẻ khác của Varane, người đã bước lên khi không có Harry Maguire. Anh đã chơi tốt và cho thấy đẳng cấp, sự điềm tĩnh của mình để giành chiến thắng trong thử thách với Salomon Rondon. Không chỉ vậy, anh còn làm tốt trong những lần không chiến và tạo ra sự hiện diện đáng để xem trọng nơi hàng thủ Man Utd. Varane cho thấy anh không hề gặp vấn đề trong việc thích nghi với Man Utd, với môi trường Premier League giàu tốc độ và sức mạnh.
Ở tuyến phòng ngự của Quỷ đỏ, David de Gea cũng xứng đáng nhận được lời khen ngợi, mặc dù thủ môn người Tây Ban Nha này không có nhiều việc phải làm như trận gặp Villarreal.
3. Jadon Sancho
Sancho vào sân thay cho Martial và là cầu thủ tấn công sáng giá nhất của Man Utd khi họ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định. Sự tự tin của anh ấy đang tăng lên và Sancho đã khiến các cổ động viên nhà phải tán thưởng một vài lần. Những pha xử lý bóng, đi bóng hay chuyền bóng của anh thực sự ấn tượng.
Thật đáng tiếc, Sancho đã dứt điểm quá hiền trong cơ hội có thể xem là lớn nhất của Man Utd trong hiệp 2. Nếu cựu ngôi sao Borussia Dortmund ghi được bàn thắng, mọi thứ đã tốt hơn nhiều với anh. Dù sao, còn nhiều điều hơn nữa sẽ đến từ Sancho, sau những dấu hiệu cho thấy anh ngày càng sắc sảo và tự tin hơn.
(Theo UnitedInfocus)
Solskjaer nói về Van de Beek: