MỚI NHẤT :
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Solskjaer có lẽ đã bỏ quên bài tấn công bất ngờ của Man Utd

    22:03 Thứ bảy 02/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thêm một trận đấu mà hàng công của Manchester United có nhiều nhân sự chất lượng vẫn không giành được chiến thắng.

    Thêm một kết quả thất vọng

    Manchester United tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2021/22. Sau trận thắng bất ngờ và giàu cảm xúc trước Villarreal, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer hướng đến việc tiếp tục có thêm một chiến thắng ở Nhà hát của những giấc mơ.

    Everton của HLV Rafael Benitez vắng một số trụ cột quan trọng. Tuy nhiên, họ không hề tử thủ mà chơi rất thoáng và có phần đôi công với đội chủ nhà. Trong những khoảnh khắc mở ra cơ hội phản công ở hiệp 1, đội chủ sân Goodison Park rất nhiều lần áp sát khung thành Man Utd nhưng không chiến thắng được David De Gea. 

    Solskjaer có lẽ đã bỏ quên bài tấn công bất ngờ của Man Utd - Bóng Đá

    Martial mở điểm cho Man Utd.

    Trong khi đó, Man Utd cũng tạo ra được một số cơ hội rõ ràng nhưng không chuyển hóa được bàn thắng. Dẫu vậy, từ một tình huống xuống bóng nhanh ở trung lộ, Bruno Fernandes nhả bóng chính xác để Anthony Martial dứt điểm hạ gục Jordan Pickford ở những phút cuối cùng của hiệp 1.

    Những tưởng Man Utd sẽ giữ vững thế trận và phong độ này, khi mà sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà còn có những sự thay đổi người trong bối cảnh Solskjaer tung Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho vào sân thay Martial, Edinson Cavani. Nhưng gáo nước lạnh nhanh chóng được tạo ra ở phút 65 bằng pha phản công sắc bén và cú dứt điểm gọn gàng của Andros Townsend. 1-1 cũng là tỷ số của trận đấu này và đương nhiên không thể làm hài lòng các CĐV yêu mến Man Utd.

    Solskjaer có lẽ đã bỏ quên bài tấn công bất ngờ của Man Utd - Bóng Đá

    Ronaldo và các đồng đội bế tắc trong hiệp 2.

    Solskjaer đã bỏ quên bài tấn công bất ngờ của Man Utd

    Hiệp 2, Solskjaer có nhiều nhân sự tấn công chất lượng như Sancho, Ronaldo và Paul Pogba được tung vào sân, bên cạnh sự hiện diện của Greenwood hay Bruno Fernandes sẵn có trong đội hình. Dẫu vậy, Quỷ đỏ lại rất bế tắc và không thể tìm được đường vào khung thành đội khách. Đa số những pha tạt bóng từ 2 biên chưa thật sự hiệu quả. Những tình huống phối hợp rồi đi bóng sát vòng cấm của Sancho với Luke Shaw hay Greenwood với Wan-Bissaka vẫn chưa cho thấy tính đột biến.

    Solskjaer có lẽ đã bỏ quên bài tấn công bất ngờ của Man Utd - Bóng Đá

    2 biên Man Utd chưa tạo ra được sự đột biến cao.

    Nhìn lại hiệp 1, Quỷ đỏ suýt chút nữa đã có tình huống làm bàn của Edinson Cavani bằng cú đánh đầu lái bóng rất nhanh sau quả tạt chuẩn xác từ tuyến 2 của Fred. Pha bóng này thể hiện sự tự tin và tính bất ngờ mà Fred tạo ra cho hàng thủ Everton. Cavani khi ấy được đặt vào thế trống trải nhưng không chiến thắng được thủ thành Pickford.

    Solskjaer có lẽ đã bỏ quên bài tấn công bất ngờ của Man Utd - Bóng Đá

    Cavani dứt điểm từ cú tạt bóng chuẩn xác của Fred từ tuyến dưới.

    Thực tế, bài tấn công này Man Utd từng làm được trước đây, một trong những tình huống đó là khi Paul Pogba tung đường chuyền vượt tuyến cho Bruno thoát xuống sút tung lưới Leeds United đầu mùa. Điểm đáng chú ý của miếng đánh này là khả năng chạy chỗ, chọn điểm rơi của những trung phong hoặc tiền đạo ảo trên sân. Trong bối cảnh nếu bế tắc từ hai biên lẫn hướng tấn công trung lộ, "rót bóng" tinh tế hay tạt bóng từ tuyến hai vào vòng cấm là bài tấn công mà Man Utd có thể gây bất ngờ rất lớn dành cho đối thủ.

    Reece James hay Cesar Azpilicueta là các hảo thủ thực hiện rất tốt những tình huống như vậy. Và không có gì bất ngờ nếu nói đây cũng là bài tấn công mang thương hiệu của Chelsea. The Blues thành công rất nhiều lần từ những pha bóng như thế này.

    Solskjaer phát biểu về Ronaldo: 

     
    Minh Trí | 21:33 02/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...