MỚI NHẤT :
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • 23h30 ngày 26/02, Man Utd vs Southampton: Đế chế Quỷ đỏ thành hình

    08:25 Chủ nhật 26/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn Đối đầu Southampton trong trận chung kết League Cup là cơ hội không thể tốt hơn để Manchester United sở hữu danh hiệu chính thức đầu tiên trong mùa bóng mới.

    SVĐ: Wembley

    Nhận định:

    Sau thất bại trước Fenerbahce tại Europa League, M.U trình diễn một bộ mặt khác hẳn. Không còn là một lối chơi nghèo nàn về mặt ý tưởng và thiếu hiệu quả trên hàng công mà thay vào đó là sự ổn định đến bất ngờ. Từ việc bị top 4 Ngoại hạng Anh bỏ xa, Quỷ đỏ âm thầm tiến lên và hiện chỉ còn cách đội đứng thứ 4 là Arsenal chỉ 2 điểm.

    Trong 25 trận gần nhất trên mọi đấu trường, M.U thắng đến 18 và chỉ để thua đúng 1 lần trước Hull City trong trận lượt về Bán kết League Cup. Tuy nhiên kết quả đó vẫn giúp Quỷ đỏ tiến vào chung kết bởi thắng lợi 2-0 ở trận lượt đi. Điều này cho thấy được M.U của Jose Mourinho đang có được phong độ rất cao, khó có thể bị đánh bại.

    Xem lại thắng lợi 2-0 của M.U trước Hull City:

    Về kết quả là thế, còn về mặt con người M.U cũng duy trì được sự ổn định ở các vị trí chủ chốt. Đội trưởng Wayne Rooney lùi lại phía sau hậu trường để nhường chỗ cho Henrikh Mkhitaryan toả sáng. Trong khi đó, Paul Pogba luân phiên giữa vai trò số 10 và số 6 nhưng vẫn giúp tuyến giữa M.U giữ được sự cân bằng. Zlatan Ibrahimovic vẫn nổ súng đều đặn như thường lệ, trong khi Anthony Martial đã dần tìm lại cảm giác ghi bàn. Tóm lại, Quỷ đỏ trình diễn một lối chơi tấn công đa dạng, biến hoá và vẫn giữ được sự chắc chắn ở hàng thủ.

    Đêm nay, M.U sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao Mkhitaryan vì chấn thương gặp phải trong trận đấu với Saint-Etienne hồi giữa tuần. Tuy nhiên đó cũng là mất mát duy nhất của đội chủ sân Old Trafford. Thay thế tiền vệ người Armenia, Mourinho vẫn còn nhiều phương án khác như sử dụng Rooney hay đẩy Juan Mata vào trung tâm, tạo điều kiện cho Marcus Rashford thể hiện. Đội hình M.U đủ dày để căng sức trên nhiều mặt trận nhưng vẫn đem lại kết quả tối ưu.

     - Bóng Đá

    Mkhitaryan là mất mát duy nhất của M.U. 

    Trong khi đó, Southampton lại bị bão chấn thương càn quét cả đội hình. Những ngôi sao chủ chốt như Charlie Austin hay Virgil van Dijk đều không thể ra sân. Vắng bộ đôi nói trên, sức mạnh của Southampton đang bị hoài nghi. Tiền đạo Manolo Gabbiadini được xem là sự thay thế hợp lý cho Austin trên hàng công, trong khi HLV Claude Puel không còn cách nào khác buộc phải đặt niềm tin vào trung vệ mới 22 tuiổ, Jack Stephens cho một vị trí ở trung tâm hàng thủ.

    Tại Ngoại hạng Anh, phong độ của Southampton cũng khá phập phù khi chỉ thắng 2/5 trận gần nhất. The Saints có thể chơi thăng hoa và huỷ diệt Leicester City hay Sunderland, tuy nhiên cũng có lúc ngờ nghệch và chịu thất bại khó hiểu trước Swansea và West Ham. Chính Soton là đội đã loại Liverpool tại bán kết bởi lối chơi phòng ngự phản công cực kì hợp lý. Tuy nhiên hiện tại đội bóng này đang không có phong độ tốt nhất.

    Gặp vô vàn khó khăn, Soton được đánh giá "cửa dưới" trước M.U. Thầy trò Mourinho với đầy đủ binh hùng tướng mạnh liệu sẽ chinh phục danh hiệu chính thức đầu tiên của mùa giải? Nên nhớ, Mourinho là vua đấu cúp tại Anh khi thắng 4/4 trận chung kết góp mặt tại xứ sở sương mù. Trong khi đó, M.U cũng đang toàn thắng trong các trận chung kết League Cup khi 3 lần đăng quang kể từ năm 2006 đến nay (trước Wigan, Tottenham và Aston Villa).

    Dự đoán: M.U 2-0 Southampton

    Lực lượng:

    M.U: Mkhitaryan chấn thương.

    Southampton: Van Dijk, Austin, Pied, Targett và McCarthy chấn thương; tân binh Caceres có thể đá trận ra mắt; Boufal kịp trở lại đội hình xuất phát.

    Đội hình dự kiến:

    M.U: De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Blind; Herrera, Pogba; Lingard, Mata, Martial; Ibrahimovic

    Southampton: Forster; Soares, Stephens, Yoshida, Bertrand; Davis, Romeu; Ward-Prowse, Tadic, Redmond; Gabbiadini

    Thống kê thú vị:

    - Đây là lần gặp nhau thứ 2 của 2 đội tại chung kết một giải đấu cúp. Lần trước trong trận chung kết FA Cup năm 1976, Southampton là đội giành thắng lợi tối thiểu 1-0 do công của danh thủ Bobby Stokes.

    - Southampton cũng là đội thứ 3 đối đầu với M.U trong cả các trận chung kết FA Cup và League Cup, sau Aston Villa và Liverpool.

    - Đây là trận chung kết thứ 9 của M.U kể từ khi giải đấu hình thành. Trước đó, Quỷ đỏ thắng 4 và thua 4, nhưng 3 trận gần nhất M.U đều bước lên đỉnh vinh quang (trước Wigan, Tottenham và Aston Villa).

    - Mourinho góp mặt 3 lần trong trận chung kết League Cup và thắng cả 3, đạt tỉ lệ vô địch cao nhất trong số các HLV hiện tại.

    Thành tích tại League Cup:

     - Bóng Đá

     

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:55 26/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...