Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Claudio Ranieri có chiêu "khích tướng" vô cùng thú vị khi cho rằng, 2 đội nên cống hiến hết sức mình thay vì phải áp đặt những toan tính chiến thuật lên một trận đấu quan trọng như thế này.
Nhìn vào tình cảnh của Leicester City hiện tại, có lẽ Gã thợ hàn nói thật. Bầy cáo vừa trải qua 2 thất bại muối mặt trước những nhà ĐKVĐ Ligue 1 (PSG) và La Liga (Barcelona). Một chiến thắng trong trận đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp Leicester lấy lại chút ít thể diện sau khi vừa trải qua một mùa giải đại thành công.
Nói về M.U, sự ngờ vực về bản lĩnh thực sự của Quỷ đỏ vẫn đang hiện diện. Sở hữu dàn tân binh chất lượng (Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly) tất nhiên mục tiêu vô địch là điều Jose Mourinho đặt lên hàng đầu.
Trước đó, NHM Quỷ đỏ dồn sự chú ý của mình đến thương vụ lịch sử Paul Pogba từ Juventus mà quên mất rằng, M.U vừa trải qua tour du đấu thảm hại nhất từ trước đến nay. Mourinho biết điều đó, và đã đến lúc Người đặc biệt để lại dấu ấn đậm nét hơn bằng cách giành chức vô địch từ chính lối chơi mà mình xây dựng.
Nói về phong độ, M.U đang nhỉnh hơn đối thủ Leicester chút ít. Bầy cáo vẫn chưa hết ngất ngây trong men say chiến thắng, các trụ cột như Jamie Vardy hay Riyad Mahrez chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao. Cái tên đáng chú ý nhất của Bầy cáo đêm nay chính là tân binh 16 triệu bảng Ahmed Musa, người thi đấu tuyệt hay trong trận gặp Barca.
Trong khi đó, Quỷ đỏ có thể sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Mourinho tự tin tuyên bố tất cả các cầu thủ của ông đã sẵn sàng xung trận. Duy chỉ có trường hợp của những Chris Smalling và Fosu-Mensah là còn bỏ ngỏ khi bộ đôi này chỉ mới trở lại tập luyện vào hôm qua.
Danh hiệu Community Shield càng trở nên quan trọng hơn, khi nó là câu trả lời đanh thép nhắm vào những chỉ trích mà cả hai đội bóng phải gánh chịu trong thời gian qua.
Dự đoán: Man United 2-1 Leicester
Lực lượng:
Man United: Khả năng ra sân của Smalling, Fosu-Mensah bỏ ngỏ.
Leicester: Đội hình mạnh nhất.
Đội hình dự kiến:
Man United: De Gea; Valencia, Bailly, Blind, Shaw; Schneiderlin, Carrick, Rooney, Mkhitaryan, Martial; Ibrahimovic.
Leicester: Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mendy, Drinkwater, Albrighton, Mahrez; Okazaki, Vardy.