MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • 2 thuyền trưởng vui buồn trái ngược sau khi Bayern đánh bại Bremen

    14:22 Chủ nhật 21/04/2019

    BongDa.com.vn HLV Niko Kovac và Florian Kohfeldt đều có những tâm trạng khác nhau sau khi trận đấu giữa Bayern Munich và Werder Bremen kết thúc.

    Tiếp đón Werder Bremen trên thánh địa Allianz Arena, Bayern Munich cần 3 điểm để xây chắc ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi của Borussia Dortmund.

    Còn về phần Bremen, nếu muốn có suất tham dự Europa League vào mùa giải này, đội khách cũng phải giành được kết quả có lợi trước "Hùm xám"

    Trải qua 90 phút thi đấu, chỉ có thầy trò Niko Kovac đạt được mục tiêu đề ra trước trận khi đánh bại đội bóng đứng thứ 8 tại Bundesliga với tỉ số tối thiểu 1-0.

    Sau khi cuộc đối đầu này khép lại, nhà cầm quân người Croatia hẳn nhiên vui mừng vì chiến thắng của đội nhà.

     - Bóng Đá

    Kovac hài lòng vì chiến thắng trước Bremen.

    Trong buổi họp báo, Kovac trả lời:

    "Tôi mong toàn đội có thể tận dụng cơ hội để thắng 2-0, 3-0 nhưng thực ra 1-0 cũng là đủ rồi. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho chúng tôi."

    "Hôm nay cả 2 đều đối diện với những khó khăn. Chúng tôi biết Bremen là đội bóng rất khó để đánh bại nên toàn đội đã thi đấu cực kỳ kiên nhẫn. Hiệp 2, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn, toàn đội đã có 3 điểm và rất hạnh phúc khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng."

    Bên kia chiến tuyến, HLV Kohfeldt lại rơi vào tâm trạng trái ngược:

    "Tôi không hài lòng với toàn đội. Chúng tôi đã cho mọi người thấy toàn đội muốn giành được chiến thắng. Nhưng chiếc thẻ đỏ đã khiến tất cả khép lại với chúng tôi."

    Lữ Phong | 14:10 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...