(BongDa.com.vn) – Iraq dường như là đối thủ quá tầm của ĐT Việt Nam, mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò HLV Toshiya Miura trong trận đấu này là cầm chân Iraq.
THôm nay, lượt trận tiếp theo của bảng F sẽ diễn ra với cuộc đối đầu Việt Nam – Iraq. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa một đội hàng đầu châu Á và một đội ở vùng trũng Đông Nam Á là quá rõ ràng. Iraq có Ali Adnan, ngôi sao đang chơi bóng tại Serie A và được mệnh danh là “Gareth Bale châu Á”, có Younis Mahmound, thủ lĩnh từng đưa Iraq lên ngôi vô địch Asian Cup 2007, có Yaser Kasim, người Iraq đầu tiên đeo băng đội trưởng một đội bóng tại Anh.
Không chỉ chất lượng đội hình, Việt Nam còn thua kém cả về thể hình và kỹ chiến thuật. Trước đối thủ quá tầm như vậy, lựa chọn của HLV Miura không gì khác ngoài phòng ngự phản công. Quan sát các buổi tập gần đây, dường như Việt Nam sẽ từ bỏ lối chơi bóng bổng như trận gặp Đài Loan – TQ để trở lại dùng những pha bóng ngắn ban bật sở trường.
Công Vinh và Công Phượng nhiều khả năng lần đầu tiên sát cánh cùng nhau nơi hàng tiền đạo, tiền đạo HAGL với kỹ thuật và sự lắt léo của mình được kỳ vọng sẽ tạo nhiều đột biến. Ở tuyền tiền vệ, khả nặng đánh chặn từ xa có thể được giao cho Hoàng Thịnh và Huy Hùng, còn Huy Toàn và Văn Quyết sắm vai “đôi cánh”.
Trước trận đấu, cả HLV Miura và đội trưởng Lê Công Vinh đều thừa nhận rất khó để Việt Nam đánh bại Iraq, nên mục tiêu chúng ta hướng đến sẽ là một trận hòa. Có Mỹ Đình làm điểm tựa, nếu chơi tập trung và đúng chiến thuật đề ra, các tuyển thủ Việt Nam đủ khả năng cầm chân đối thủ.
Dự đoán: Việt Nam 0-0 Iraq
Đội hình dự kiến:
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Xuân Thành, Thanh Hiền, Tiến Thành, Đình Hoàng, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Văn Quyết, Công Phượng, Công Vinh.
Iraq: Noor Sabri, Salam Shaker, Ahmad Ibrahim, Ali Adnan, Dhurgham Ismail, Abdul Amir, Ahmed Yasin, Humman Tariq, Yaser Kasim, Younis Mahmoud, Justin Meram.