MỚI NHẤT :
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • 18h00 ngày 31/05, U20 Zambia vs U20 Đức: Cơn lốc đen cuống phăng Cỗ xe tăng?

    11:52 Thứ tư 31/05/2017

    BongDa.com.vn Trước sức mạnh của nhà vô địch U20 Châu Phi, dàn sao trẻ của Cỗ xe tăng có nguy cơ lớn phải rời giải sau cuộc chiến đêm nay.

    Lục địa đen đã có một kì World Cup U20 cách đây 2 năm vô cùng tuyệt vời. Cả 4 đại diện của họ đều vượt qua vòng bảng. Không những thế Senegal và Mali còn xuất sắc lọt vào bán kết trước khi dừng lại bởi Serbia và Brazil. Tuy nhiên năm nay lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ sau vòng bảng, một nửa đại diện của châu Phi đã bị loại. Thậm chí, Nam Phi và Guinea còn không có nổi cho mình một chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Zambia mang đến giải đấu một không khí tuyệt vời.

    Zambia và Senagal là hai đội bóng duy nhất của lục địa đen còn lại tại giải đấu. Sau những diễn biến của vòng bảng, Zambia chính là niềm hy vọng lớn nhất. Cùng sở hữu lối chơi tấn công hoang dã như 3 đội châu Phi còn lại. Thế nhưng, điều khiến Zambia trở nên đáng sợ đó là sự ăn ý. Bộ tứ Sakala, Mwepu, Chilufya, Daka tiếp tục mang nỗi ám ảnh họ đã gieo rắc tại châu Phi đến với Hàn Quốc. Bốn cầu thủ trên đã ghi 5 trong 6 bàn cho Zambia tại vòng bảng, trong đó Sakala có cho mình 2 bàn thắng. Với màn trình diễn ấn tượng của hàng công, "Chipolopolo" hoàn toàn tự tin trong cuộc chiến với U20 Đức tối nay.

    Sự tự tin của Zambia là có cơ sở. U20 Đức đến với giải lần này không có quá nhiều ngôi sao. Lối chơi của họ cũng thiếu ấn tượng nếu không muốn nói là nhàm chán. Việc chỉ ghi được 3 bàn tại vòng loại và đều vào lưới Vanuatu là một thành tích tệ hại của U20 Đức. Hàng công U20 Đức rất khó để sánh ngang với Zambia tại giải đấu này. Và nếu không thể hiện được sự già dơ đặc trưng của người châu Âu, U20 Đức rất có thể là đội bóng đầu tiên của lục địa già xách va-li rời giải.

    Dự đoán: Zambia 2-1 Đức

    Cầu thủ chủ chốt

    U20 Zambia: Fashion Sakala

     - Bóng Đá

     

    Cầu thủ đang thi đấu cho Spartak Moscow là thủ lĩnh trong bộ tứ đáng sợ của Zambia. Sở hữu kỹ thuật và tốc độ, Sakala luôn thu hút sự chú ý của hậu vệ và tạo khoảng trống cho các đồng đội ghi bàn. Bên cạnh đó, anh cũng có riêng cho mình 2 pha lạp công và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất hiện tại cho Zambia.

    U20 Đức: Amanda Conde

    Không phải Philipp Ochs hay Suat Serdar, Amara Conde mới là cầu thủ nổi bật nhất sau vòng bảng của U20 Đức. Cầu thủ gốc phi này mang trong mình sự hoang dã đặc trưng của nền bóng đá lục địa đen. Trong hai trận đầu tiên tại vòng bảng, Amara Conde luôn là người chơi xông xáo, tích cực trong đội hình U20 Đức bạc nhược. Trước một hàng phòng ngự không chắc chắn của Zambia, đây là cơ hội để Amara Conde tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại giải.

    Đội hình dự kiến

    U20 Zambia: Banda - Chiluya, Sakala, Byondo, Mayembe - Sakala, Mwepu, Musonda, Chilufya - Luchanga, Daka.

    U20 Đức: Brodersen - Schad, Neumann, Gimber, Torunarigha, Mittelstadt - Fechner, Serdar, Conde - Reese, Ochs.

    Video: Màn lội ngược dòng ngoạn mục của Zambia trước Iran

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 11:30 31/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...