(BongDa.com.vn) – Hai thất bại liên tiếp khiến Hà Nội T&T đang trải qua một cơn ác mộng thật sự. Trong khi đó, CLB Hà Nội vừa lấy lại được sự tự tin khi có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đồng Tháp. Cuộc chiến tâm lý sẽ quyết định tới thành bại của 2 đội bóng có cùng chung gốc gác này.
CLB Hà Nội mở đầu mùa giải không mấy suôn sẻ khi phải nhận thất bại tan nát trước HAGL với tỷ số đậm đà 5-0 ngay trên sân nhà. Những tưởng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ dễ dàng gục ngã khi phải tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt của V-League, nhưng họ đã nhanh chóng gượng dậy bằng chiến thắng 1-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất trụ hạng là Đồng Tháp ở vòng đấu thứ 2 vừa qua.
Tuy vậy, bàn thắng duy nhất được ghi trong trận đấu do công của Trần Đức Trung lại mang nhiều yếu tố may mắn hơn là về mặt chuyên môn. Đó đơn thuần là một pha phản lưới nhà của hậu vệ bên phía Đồng Tháp nhưng vẫn được trọng tài tính cho cầu thủ CLB Hà Nội.
Nói ra để thấy, tân binh của V-League vẫn còn quá nhiều nỗi lo, từ lối chơi phòng ngự phản công chưa thực sự sắc bén, ngoại binh Jean-Eudes Maurice quá đơn độc trên hàng công cho tới việc hàng phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm trong những phút cuối trận do hụt hơi về mặt thể lực. Bên cạnh đó, những bất ổn ngoài mặt sân cỏ cũng có tác động không nhỏ tới tâm lý của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng khi có thông tin CLB Hà Nội sẽ “Nam tiến” vào thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Sài Gòn FC do không cạnh tranh được về mặt thương hiệu với đội bóng cùng thành phố.
Có thể nói, điều mà CLB Hà Nội kì vọng nhất là sự tỏa sáng của Quốc Long và Ngọc Duy, hai cầu thủ đã từng khoác áo Hà Nội T&T chinh chiến trong 5 mùa giải vừa qua. Sự “hiểu” và “thấu” đội bóng cũ của bộ đôi này sẽ là chìa khóa mở ra cơ hội chiến thắng cho tân binh V-League.
Trở lại với á quân V-League 2015, tình hình lúc này của Hà Nội T&T còn bi đát hơn. Hai thất bại liên tiếp trước những đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch là FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh đã đánh tan tham vọng của HLV Phạm Minh Đức tiếp tục duy trì thành tích và vị thế của Hà Nội T&T như dưới thời HLV Phan Thanh Hùng. Điều đáng nói là từ lúc Than Quảng Ninh thăng hạng lên V-League, chưa một lần đội bóng đất Mỏ giành được chiến thắng thậm chí một trận hòa trước Hà Nội T&T.
Lực lượng hiện tại của đội bóng HLV Phạm Minh Đức cũng rất đáng lo ngại, tuyến phòng ngự tan hoang khi danh sách chấn thương mới nhất đã cập nhật thêm thủ thành số 1 của đội bóng, Anh Đức cùng với những chấn thương trước đó của Văn Biển, Thanh Hào và Ngọc Đức. Quyết định thay máu lực lượng và đôn những cầu thủ ở lứa trẻ lên đội một đang thật sự gây rất nhiều khó khăn cho Hà Nội T&T.
Khó khăn là thế nhưng Hà Nội T&T vẫn có thể hi vọng vào những “công thần” thi đấu ở tuyến trên như Văn Quyết, Thành Lương, các ngoại binh Gonzalo, Samson thực sự là nỗi “ác mộng” với bất kì hàng thủ nào ở V-League.
Trận Derby khó lường này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá thủ đô và cũng có thể là trận đấu cuối cùng người ta được thấy cái tên CLB Hà Nội thi đấu ở V-League.
Thông tin thú vị bên lề trận đấu:
– Để tiếp lửa cho trận derby thủ đô, BTC sân Hàng Đẫy đã quyết định mở cửa tự do cửa 10 của khán đài B cho người hâm mộ vào xem thi đấu.
– Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết sẽ có cuộc “đối đầu” với bố vợ của mình là ông Nguyễn Giang Đông hiện đang giữ chức vụ chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội.
Dự đoán: 0-2
Đội hình dự kiến:
Hà Nội T&T (4-2-3-1): Minh Long, Đức Huy, Gonzalo, Đại Đồng, Xuân Nam, Hùng Dũng, Victor, Duy Mạnh, Thành Lương, Văn Quyết, Samson.
CLB Hà Nội (4-2-3-1): Đức An, Văn Ngọ, Thành Tín, Andrew, Quốc Long, Đức Trung, Văn Thuận, Ngọc Duy, Khánh Thành, Duy Long, Maurice.
Kết quả và lịch thi đấu vòng 3 V-League: