MỚI NHẤT :
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • 10 thống kê Bayern 2-2 Real: Vinicius "thống trị" Champions League
  • 17h00 ngày 22/08, HAGL vs SLNA: Chờ sự mỉm cười của số phận

    09:58 Thứ bảy 22/08/2015

    Sau một tuần đầy những biến động, HAGL sẽ bước vào trận đấu với SLNA với quyết tâm mới dựa trên một cơ thể và diện mạo mới.

    Sau một tuần đầy những biến động, HAGL sẽ bước vào trận đấu với SLNA với quyết tâm mới dựa trên một cơ thể và diện mạo mới.

    17h00 ngày 22/08, HAGL vs SLNA: Chờ sự mỉm cười của số phận
    Nói HAGL có một cơ thể và diện mạo mới có lẽ cũng chẳng sai khi họ vừa trải qua một ca “phẫu thuật” thực sự với việc thay thế người cầm đầu, HLV Graechen. Sau chuỗi 21 trận đấu không tạo được chút dấu ấn nào ngoại trừ những thất vọng, vị HLV người Pháp này đã không còn được tiếp tục cương vị là HLV trưởng của đội bóng phố núi. Người được đưa lên thay thế Graechen là trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn, một HLV cũng đã gắn bó rất lâu năm với CLB này.

    Dĩ nhiên bầu Đức không làm điều này vì sức ép dư luận mà vì ông thấy rằng nếu Graechen còn tiếp tục tại vị, HAGL khó có thể thay đổi được điều gì. HLV người Pháp này đơn giản là một người quá hiền, quá thiếu cá tính và kinh nghiệm để có thể giúp HAGL trụ vững được ở môi trường V-League đầy khắc nghiệt. 5 vòng đấu cuối sẽ là cơ hội để ông chủ gỗ này chứng minh quyết định đó của mình là đúng đắn.

    Nguyễn Quốc Tuấn dù sao cũng là một người Việt Nam quá hiểu về V-League. Dù kinh nghiệm cầm quân chẳng khá khẩm gì hơn Graechen nhưng ông hiểu về bóng đá Việt Nam hơn vị HLV người Pháp kia và sự hiểu biết đó chắc chắn là có lợi hơn so với việc chẳng biết gì.

    Phải vượt qua SLNA trong trận đấu chiều nay, đó là yêu cầu mà bầu Đức đã đặt ra cho HAGL. Ông có lý do để tin rằng đội bóng của mình có thể làm được điều này khi SLNA về cơ bản cũng là một đội bóng trẻ, sử dụng chủ yếu là những sản phẩm cây nhà lá vườn và điều quan trọng là trên sân nhà Pleiku, HAGL toàn thắng SLNA trong 2 mùa giải gần đây nhất.

    Xét về thực lực, SLNA đương nhiên được đánh giá cao hơn không chỉ bởi vị trí trên bảng xếp hạng mà bởi họ đã thể hiện rất rõ điều đó ở trận lượt đi trên sân Vinh. Nhưng có một điều là SLNA mùa này không ổn định, họ chơi rất thất thường và cứ lúc mà người ta tin tưởng nhất lại là lúc họ gây thất vọng. Đã không iits lần điều đó xảy ra là lần này, HAGL hy vọng SLNA đang ở điểm trũng nhất trên bản đồ phong độ của mình.

    Ở trận này, như đã nói ở trên, HAGL vừa trải qua một cuộc phẫu thuật và diện mạo của họ sẽ có những thay đổi. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã quyết định đưa trở lại đội hình những cựu binh đã từng chinh chiến ở V-League để tận dụng kinh nghiệm của họ. Những cầu thủ như Văn Long, Trần Vũ, Út Cường, Hoàng Thiên sẽ là điểm tựa vững chắc và tạo nên sức bật mạnh mẽ cho những đàn em còn non nớt như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Thanh Tùng, Xuân Trường…

    Với việc tâm lý đã thoải mái hơn khi không còn bị những mục tiêu thắng, thua đè nặng, SLNA sẽ chơi đôi công với HAGL và đó là cơ sở để đội bóng phố núi có thể hy vọng sẽ làm nên điều bất ngờ bằng những miếng phản công đang được luyện rất kỹ những ngày gần đây. Mọi thứ đã sẵn sàng, cuộc tiếp đón đối thủ miền Trung này có thể sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ cho HAGL và 3 điểm có thể cũng sẽ là điều mà họ sẽ đạt được dựa trên những sự thay đổi và quyết tâm cao độ của mình.

    Dự đoán: 1-0

    Đội hình dự kiến:

    HAGL: Văn Tiến, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Trung Hiếu, Văn Long, Franklin, Trần Vũ, Út Cường, Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Thiên.

    SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Đồng, Đình Hoàng, Quang Tình, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Xuân Thắng, Baba, Abdul.

    Phương Lâm - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...