MỚI NHẤT :
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • 17h00 ngày 13/9, HAGL vs ĐTLA: V-League không có màu hồng

    11:22 Chủ nhật 13/09/2015

    HAGL đang cảm thấy vui mừng khi đội bóng của họ “bỗng nhiên” sáng cửa trụ hạng, nhưng việc cán đích ở vị trí 13 có đáng là một niềm vui?

    (BongDa.com.vn) – Người Gia Lai đang cảm thấy vui mừng khi đội bóng của họ “bỗng nhiên” sáng cửa trụ hạng, nhưng việc cán đích ở vị trí 13 có đáng là một niềm vui?

    Mục tiêu khả dĩ nhất hiện nay của HAGL là trụ hạng. Ảnh: Đình Viên.
    Mục tiêu khả dĩ nhất hiện nay của HAGL là trụ hạng. Ảnh: Đình Viên.
    T
    rước khi V-League 2015 khởi tranh, ông Đoàn Nguyên Đức dũng cảm loại bỏ gần như nguyên cả đội hình 1 HAGL để đôn lứa cầu thủ trẻ từ học viện JMG lên thay thế. Ông tự tin những Tuấn Anh, Công Phượng có thừa khả năng chơi tại V-League và thậm chí có thể kết thúc mùa giải trong nhóm nhận huy chương.

    Không thể phủ nhận, những tài năng trẻ của HAGL mang đến cho V-League một làn gió mới, đặc biệt trên các khán đài. Nhưng trên sân, hạn chế về kinh nghiệm của họ dần bộc lộ rõ qua từng trận đấu. Lối đá phối hợp đẹp mắt của HAGL dễ dàng bị bẻ gãy bởi cách chơi rắn và áp sát nhanh. Đối thủ chỉ cần một tiền đạo ngoại là đủ để khiến HAGL vất vả.

    Đội bóng của bầu Đức liên tiếp ngụp lặn trong nhóm cầm đèn đỏ, người ta đã thôi nói về giấc mơ vô địch, thay vào đó chỉ cần một suất trụ lại V-League mà thôi. Sau ba trận thắng liên tiếp, HAGL gần như đã đạt được mục tiêu.

    Chỉ cần có thêm 1 điểm trong trận tiếp đón ĐTLA trên sân nhà vào chiều nay, người Gia Lai sẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai ngoại binh đều không thể ra sân buộc HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải có những thay đổi phù hợp. Có thể Tuấn Anh sẽ lại bị kéo xuống đá trung vệ, Xuân Trường tiếp tục đảm nhận vai trò nhạc trưởng. Trên hàng công là bộ ba Hoàng Thiên, Công Phượng, Văn Toàn.

    Hai trận gần đây, Văn Toàn đang đạt phong độ cao và liên tiếp có những bàn thắng quan trọng. Hoàng Thiên đã trở lại đúng lúc và trở thành đầu tàu dẫn dắt lứa đàn em, trong khi Công Phượng vẫn lắt léo trong những pha xử lý.

    Đội bóng phố Núi càng có khả năng có điểm khi phân nửa đội hình chính của ĐTLA phải vắng mặt trong trận đấu này. Chí Công, Thanh An, Thanh Giang, Nhật Tân, Quang Thanh, nguyên hàng hậu vệ của đội khách đều không thể ra sân vì chấn thương và thẻ phạt. Trên hàng công, ngoại binh Diabate cũng đang dính chấn thương.

    Trước khi trận đấu diễn ra, đã có thông tin cho rằng ĐTLA sẽ “nhường điểm” để HAGL trụ hạng. Nhưng chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ thi đấu hết sức bằng năng lực của mình, chính họ nắm quyền quyết định số phận chứ không nhờ “sự thương cảm” từ người khác.

    V-League 2015 không có màu hồng như lúc đầu HAGL tưởng tượng. Dẫu vậy, vượt qua được mùa giải đầu tiên, các cầu thủ trẻ phố Núi sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để bước vào mùa sau với cái đích rõ ràng hơn.

    Dự đoán: HAGL 1-0 ĐTLA

    Đội hình dự kiến:

    HAGL: Văn Tiến, Anh Tài, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Sơn, Tuấn Anh, Trần Vũ, Xuân Trường, Hoàng Thiên, Công Phượng, Văn Toàn

    ĐTLA: Quốc Cường, Hải Phong, Hoàng Lâm, Thanh Cường, Phước Thọ, Phan Tấn Tài, Tài Lộc, Rafael, Huỳnh Tấn Tài, Thanh Hải, Hoài Nam

    Phan Hiệp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...