MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • 12 cầu thủ gây thất vọng nhất NH Anh mùa này

    21:45 Thứ sáu 17/02/2017

    Những cái tên từng khiến người hâm mộ bóng đá điên đảo mùa trước như Mahrez, Vardy hay John Stones... đều chỉ còn là cái bóng của mình tại mùa bóng năm nay.

     - Bóng Đá

    1. Riyad Mahrez (Leicester City): Quyết định gắn bó với nhà vô địch Ngoại hạng Anh thay vì thử sức ở những câu lạc bộ lớn đã khiến sự nghiệp của Mahrez xuống dốc không phanh. Tính tới thời điểm này, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước mới ghi được 3 bàn cùng 2 lần giúp các đồng đội lập công. Trong khi bằng giờ này năm ngoái, chỉ tính riêng khâu ghi bàn thì Mahrez cũng đã 14 lần xé lưới đối phương. Có lẽ lúc này, tiền vệ người Algeria đang tiếc ngẩn ngơ khi nhớ lại ngày đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Leicester hồi đầu mùa.

     - Bóng Đá

    2. Mesut Oezil (Arsenal): Trận thắng 2-0 trước Hull City vòng vừa rồi cho thấy bộ mặt bạc nhược của tiền vệ người Đức trong những thời điểm quan trọng nhất của mùa giải. Tới thời điểm này, cựu ngôi sao Real mới có vỏn vẹn 4 đường kiến tạo cho đồng đội, con số quá đáng thất vọng cho người được đánh giá là chân chuyền xuất sắc nhất nhì châu Âu. Cùng với đó, những vấn đề ngoài lề như việc lương bổng cùng lời chèo kéo từ Bayern Munich cũng khiến Oezil không thể hiện được phẩm chất tốt nhất của mình trong thời gian gần đây.

     - Bóng Đá

    3. Claudio Bravo (Man City): Để dọn đường cho Bravo tới Etihad, Pep Guardiola đã bất chấp tất cả đẩy thủ thành kỳ cựu Joe Hart sang Italy. Tuy nhiên, mọi thứ mà cựu thủ môn Barca thể hiện ở Ngoại hạng Anh chỉ gói gọn trong những tiếng thở dài ngao ngán. Có lẽ, Pep lúc này đang rất hối hận khi để Joe Hart sang Torino và mang về một người chơi chân cũng không xong mà chơi tay cũng tệ chẳng kém.

     - Bóng Đá

    4. Jordan Ibe (Bournemouth): Liverpool lúc này là người đang cười to nhất khi đẩy được cục nợ mang tên Ibe sang Bournemouth với số tiền lên tới 15 triệu bảng. Được huấn luyện viên Eddie Howe tin tưởng trao suất đá chính từ ngày gia nhập nhưng tất cả những gì tiền vệ này làm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh (0 bàn thắng, 0 kiến tạo).

     - Bóng Đá

    5. Jamie Vardy (Leicester City): Chân sút từng ghi 24 bàn mùa trước đã trở về đúng với hình ảnh của một tiền đạo hạng hai tại Premier League năm nay. Chỉ với 5 bàn kể từ đầu mùa, thậm chí những cổ động viên trung thành của Bầy Cáo còn yêu cầu Ranieri tống lão tướng 30 tuổi lên ghế dự bị.

     - Bóng Đá

    6. Adnan Januzaj (Sunderland): Huấn luyện viên David Moyes đem Januzaj về sân Ánh sáng với hy vọng khơi dậy tài năng thiên bẩm của Januzaj, điều tưởng chừng đã bị dập tắt trong màu áo Quỷ đỏ. Thực tế, ba đường kiến tạo kể từ đầu mùa của tiền vệ người Bỉ cũng phần nào lý giải tại sao Mèo đen đang ngụp lặn ở vị trí chót bảng.

     - Bóng Đá

    7. John Stones (Man City): Có lẽ chính Pep Guardiola cũng chưa hiểu tại sao mình lại bỏ tận 50 triệu bảng để mua về John Stones hồi mùa hè. Trung vệ người Anh tỏ ra quá lạc lõng trong hệ thống phòng ngự mà huấn luyện viên 46 tuổi đang xây dựng. Stones liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiến khung thành đội nhà thường xuyên rơi vào tình thế chao đảo.

     - Bóng Đá

    8. Daniel Sturridge (Liverpool): Dù đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng lúc này Sturridge không còn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí cao nhất trên hàng công của The Kop. Việc chỉ có 6 bàn thắng trên tất cả mặt trận khiến cựu tiền đạo Chelsea đành phải hài lòng làm bạn với ghế dự bị và nhìn Roberto Firmino thi đấu. Đã đến lúc người hâm mộ quên đi một Sturridge từng làm mưa làm gió với 21 bàn tại mùa bóng 2013/14.

     - Bóng Đá

    9. Andros Townsend (Crystal Palace): Townsend là bản hợp đồng đắc ý của huấn luyện viên Alan Pardew trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, tất cả những gì anh đem đến cho đội chủ sân Selhurst Park chỉ gói gọn trong 1 bàn thắng và suất xuống hạng đang chực chờ.

     - Bóng Đá

    10. Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur): Vụt sáng trong đêm chung kết Euro 2016, tiền vệ người Pháp bỗng dưng trở thành cái tên sáng giá nhất hồi mùa hè. Nhưng kể từ ngày cập bến White Hart Lane, Sissoko đã chỉ còn là cái bóng của chính mình và hầu như không có đóng góp đáng kể vào lối chơi của Spurs.

     - Bóng Đá

    11. Wilfried Bony (Stoke City): Những ngày tháng huy hoàng của Bony khi còn khoác áo Swansea đã kết thúc kể từ lúc anh chạy theo tiếng gọi đồng tiền của Manchester City. Ở Stoke City mùa này, chân sút người Bờ Biển Ngà mới ghi vỏn vẹn 3 bàn tại Premier League, hai trong số đó được ghi trong chiến thắng 3-1 trước đội bóng cũ Swansea từ hồi tháng 10 năm ngoái.

     - Bóng Đá

    12. Michy Batshuayi (Chelsea): Tiêu tốn của Chelsea 32 triệu bảng nhưng mọi thứ Batshuayi làm được chỉ là những trò tiêu khiển trên mạng xã hội. Cũng rất khó trách tiền đạo người Bỉ khi anh không thường xuyên được đá chính do sự xuất sắc của Diego Costa. Nhiều khả năng Batshuayi sẽ sớm bị Chelsea cho đi học việc giống những sao trẻ trước đây.

    Anh Tú | 19:36 17/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...