Khi Neymar sang PSG, cựu danh thủ người Pháp đã phát biểu: "Neymar mới 25 tuổi, là trụ cột ở tuyển Brazil và CLB lừng danh Barcelona. Thế nhưng, đã bỏ sang Pháp chơi ở giải Ligue 1 làm gì? Thật khó hiểu!" Ibrahimovic phát biểu: "Càng lớn tuổi, tôi cảm thấy mình càng thông minh hơn và tôi sẽ hạn chế làm tổn hao năng lượng. Tôi thấy mình như Benjamin, sinh ra già cỗi và ngày cảng trẻ lại." Lời phản pháo của Payet khi anh bị chỉ trích chơi không tập trung: "Rõ ràng tôi ra sân để vui chơi... chơi đúng nghĩa!" Chủ tịch CLB Marseille phát biểu khi đội ông thua Saint-Etienne: "Tôi thấy rằng việc chăm sóc Saint-Étienne có vẻ tốt hơn rồi đúng không? Nhìn cách họ chơi tôi không hiểu họ sẽ thi đấu với CLB khác như thế nào nữa!" Ranieri có phát ngôn phản pháo cựu HLV tuyển Pháp Raymond Domenech: "Tôi chấp nhận nghe chỉ trích vì điều đó giúp tôi tiến bộ, nhưng quan trọng là ai chỉ trích bạn. Nhưng tôi không chấp nhận được lời mỉa mai từ chính người từng đứng đầu đội bóng. Ông ta thiếu trách nhiệm trong từng phát ngôn. Tôi có thể nghe ông ta nói về nhạc kịch chứ không phải bóng đá." Pep Guardiola nói về việc mua Gabriel Jesus: "Một cầu thủ giống như quả dưa hấu, bạn không thể biết nó có tốt hay không đến khi bạn bổ ra." HLV Pablo Correa chỉ trích thủ môn Sergey Chernik: "Cậu ấy như người gỗ vậy, không bao giờ đi ra khỏi khung thành." Tiền vệ Dimitri Lienard nói về Neymar: "Neymar nói với tôi: cậu đi lặn à?" Tôi trả lời: "Em yêu ơi, tất nhiên anh là một ngôi sao, dĩ nhiên anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, nhưng rõ ràng là khi anh chạy trước em, anh sẽ làm tổn thương em." Thủ môn Geoffrey Jourdren từng phát biểu: "Nếu tình báo được mua ở siêu thị, tôi nghĩ mọi người sẽ mua cậu ta." Daniele De Rossi: "Tôi thấy vài cầu thủ trẻ đăng Instagram trong phòng thay đồ, tôi muốn chọi quả bóng chày vào mồm họ." Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 18:05 31/12/2017