MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Vì Arsenal và Wenger chẳng phải Mou-United

    14:42 Thứ sáu 04/05/2018

    BongDa.com.vn Arsenal đã phải dừng chân ở Bán kết Europa League, chấm dứt hi vọng trở lại Champions League bằng ‘con đường tắt’.

    Ở Premier League, Pháo thủ thành London vẫn đang xếp thứ 6, kém đội bóng cùng thành phố Tottenham, đội xếp thứ 4 tới 14 điểm. 3 vòng đấu nữa mùa giải sẽ khép lại, Arsenal không thể chen chân vào top các đội bóng dự Champions League vào mùa sau.

    Từ đầu mùa, Arsene Wenger tuyên bố Premier League sẽ được Arsenal ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng khi đã hết hi vọng ở đấu trường này, Giáo sư buộc phải chuyển hướng sang con đường duy nhất: Europa League. Có lẽ việc đoạt chiếc cúp vô địch giải đấu này không ý nghĩa bằng việc họ sẽ trở lại sân chơi Champions League, giống như Man Utd đã từng.

     - Bóng Đá

     Arsenal thi đấu bạc nhược.

    Tuy nhiên khác với Arsene Wenger, Man Utd của Jose Mourinho đến Europa League với tham vọng của một kẻ chinh phục chứ không đơn thuần là vì tấm vé dự Champions League. Quỷ đỏ thành Manchester luôn nhập cuộc với khát khao chiến thắng cao nhất, đó chính là điểm khác biệt của Arsenal mùa này. Trên sân Wanda Metropolitano, "The Gunners" đã chơi một thứ bóng đá vô hồn. Họ dường như không có lấy một chút cảm hứng nào để tập trung vào trận đấu.

    Ngay ở trận lượt đi, mặc dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, thế nhưng Arsenal tự làm khó mình khi để Atletico cầm hòa với tỷ số 1-1. Không thể đánh bại đối thủ ngay trên sân nhà, chẳng mấy ai tin Pháo thủ sẽ làm nên chuyện ở trận lượt về trên sân của Atletico.

     - Bóng Đá

    Cái kết buồn của Wenger. 

    Và Diego Costa, ‘hung thần’ của Arsenal khi còn khoác áo Chelsea một lần nữa khiến Pháo thủ phải ôm hận. Một mình tiền đạo gốc Brazil "cân" cả hàng phòng ngự Arsenal, từ Mustafi đến Chambers đều bất lực trước sức mạnh cơ bắp của Costa. Tinh thần thi đấu của tiền đạo người Tây Ban Nha là minh chứng rõ nhất cho sự ngoan cường, lỳ lợm của Atletico ở cúp châu Âu, điều mà Arsenal không hề có được.

    Arsene Wenger tuyên bố sẽ chia tay Arsenal sau khi mùa giải này kết thúc. Việc thất bại ở tất cả mọi đấu trường ngay mùa giải cuối cùng dẫn dắt đội chủ sân Emirates là một cái kết buồn đối với chiến lược gia người Pháp. Những cổ động viên trung thành và yêu mến Wenger nhất cũng phải chấp nhận đã đễn lúc vị HLV này phải ra đi và Arsenal cần một người có thể thổi lửa vào lối chơi của các cầu thủ. Kỷ nguyên Arsene Wenger tại Emirates đã có kết cục không thể buồn hơn.

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 14:42 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...