MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Trọng tài Mike Dean tạo bê bối đáng xấu hổ

    18:58 Chủ nhật 22/01/2017

    Tai tiếng trong nghiệp cầm còi của ông Mike Dean đã lên nấc thang mới: thổi penalty khi cầu thủ để bóng chạm tay ở vị trí cách xa vùng cấm địa.

    Hồi đầu tuần, ông Mike Dean chính thức bị giáng xuống làm nhiệm vụ ở giải hạng nhất Anh. Trận đầu tiên ông Dean cầm còi sau khi nhận án phạt là cuộc đấu Barnsley vs Leeds United thuộc khuôn khổ vòng 27  Championship.

    Ngay lập tức, ông trọng tài 48 tuổi gây họa cho đội bóng hạng dưới. Trong một pha tranh chấp với tiền đạo Chris Wood của Leeds United, hậu vệ Marc Roberts để bóng chạm vào cánh tay. Mike Dean lập tức thổi còi báo hiệu dừng trận đấu và chỉ tay vào chấm penalty.

     - Bóng Đá

     Tình huống cầu thủ để bóng chạm tay ở ngoài vùng cấm địa nhưng bị ông Mike Dean thổi phạt đền.

    Ở khoảng cách 11 mét từ bóng đến khung thành, đích thân Chris Wood thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Leeds. Xem lại pha quay chậm, có thể thấy ông Mike Dean đã ra quyết định vô cùng sai lầm: Vị trí Roberts phạm lỗi dùng tay chơi bóng còn cách xa vùng cấm địa của Barnsley.

    Rất may cho đội chủ nhà Barnsley khi quả penalty “ma” không khiến họ mất điểm. Tỷ số 3-2 được giữ nguyên đến hết trận đấu và Barnsley nâng chuỗi bất bại lên con số 7.

    Mike Dean sinh ngày 2/6/1968. Ông bắt đầu cầm còi ở Premier League từ năm 2000 và được công nhận làm trọng tài FIFA từ năm 2003. Mike Dean nổi tiếng thích diễn trò, được coi là “cổ động viên” Tottenham và đưa ra những quyết định hết sức khó hiểu. Ông bị giáng xuống bắt ở giải hạng Nhất cũng vì những tiếng còi gây tranh cãi.

    Anh Dũng | 18:36 22/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...