MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Thomas Mueller chọc tức Real Madrid trước màn tái đấu

    14:00 Thứ ba 01/05/2018

    Công tác trọng tài được chân sút Thomas Mueller của Bayern Munich nhắc khéo trước trận tái đấu Real Madrid diễn ra rạng sáng 2/5 tới.

    Mũi nhọn người Đức muốn chọc cho Real nổi điên. Điều này được thể hiện qua những phát biểu trước trận đấu trong cuộc họp báo hôm 1/5. "Ai cũng thấy điều gì xảy ra năm ngoái, Real ghi 2 bàn thắng ở thế việt vị. Rồi gặp Juventus, họ lại có quả phạt đền vào phút bù giờ", Mueller khiêu khích.

    Trọng tài người Hungary Viktor Kassai từng bị chỉ trích nặng nề với những phán quyết có phần thiên vị Real Madrid ở trận tứ kết lượt về Champions League mùa trước. Ông công nhận hai bàn thắng do công Ronaldo, dù góc máy quay chỉ ra số 7 rơi vào thế việt vị. 

    Thomas Mueller chọc tức Real Madrid trước màn tái đấu - Bóng Đá

    Thomas Mueller cho rằng những thắng lợi của Real gần đây có dấu ấn không nhỏ từ phán quyết thiên vị của trọng tài. Điển hình là hai bàn thắng việt vị năm ngoái. 

    Chứng kiến những kịch bản đó, Mueller kêu gọi tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa hai đội trên sân Bernabeu lúc 01h45 tới đây cần giữ được sự công tâm và tỉnh táo trước khi đưa ra bất kỳ phán quyết nào. "Hy vọng bầu không khí trên khán đài sẽ không ảnh hưởng tới trọng tài", Mueller cho biết.

    Cách nói này để nhắc quả penalty được trọng tài Michael Oliver trao cho Real ở trận thua Juventus 1-3 tại tứ kết lượt về cúp châu Âu mùa này. Hôm đó, thủ thành huyền thoại Gigi Buffon thậm chí không kìm chế được sự bình tĩnh, gọi trọng tài người Anh như một "tên sát nhân".

    Ở trận đấu đó, Lucas Vazquez bị Medhi Benatia vào bóng từ phía sau trong vùng cấm địa. Trọng tài Oliver lập tức cất còi và chỉ tay vào chấm 11 m. Các cầu thủ "Bà đầm già" phản ứng dữ dội, cho rằng Benatia không hề phạm lỗi với Vazquez. Vụ lộn xộn này dẫn đến tấm thẻ đỏ cho thủ môn Buffon.

    Thomas Mueller chọc tức Real Madrid trước màn tái đấu - Bóng Đá

    Lucas Vazquez bị Medhi Benatia vào bóng từ phía sau trong trận Juventus thắng Real 3-1 ở tứ kết lượt về Champions League. 

    Trên chấm phạt đền, Ronaldo dễ dàng ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, kết quả đưa "Los Blancos" vào bán kết nhờ tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt. Trước một đội bóng liên tiếp giành thắng lợi bởi các quyết định gây tranh cãi của trọng tài, điều này buộc Mueller lên tiếng.

    Theo Marca, trọng tài Cuneyt Çakir được giao nhiệm vụ cầm còi trận Real gặp Bayern trên sân Bernabeu. Với "Hùm xám", họ không thích ông Çakir. Năm 2016, Chủ tịch Karl Heinz Rummenigge của CLB từng phê phán vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận bán kết lượt về cúp châu Âu gặp Atletico.

    "Bàn thắng của Antoine Griezmann rơi vào thế việt vị. Trọng tài Çakir có hai trận đấu chỉ trong hơn 10 ngày. Điều này thật lạ lùng", Chủ tịch Karl Heinz Rummenigge nổi nóng. Lần đó, "Hùm xám" bị loại từ vòng bán kết do luật bàn thắng trên sân đối phương.

    Thomas Mueller chọc tức Real Madrid trước màn tái đấu - Bóng Đá

    Với "Hùm xám", họ không thích trọng tài Cuneyt Çakir. 

    Cũng theo Mueller, Bayern tới đây cần cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, điều họ không làm được cách đây 1 tuần. Trên sân Allianz Arena, Franck Ribery, Robert Lewandowski và chính Thomas Muller bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn.

    "Chúng tôi đã có thể thắng Real Madrid 5-2", hậu vệ Niklas Süle than vãn sau trận đấu. Còn tác giả bàn mở tỷ số Joshua Kimmich nhìn nhận Bayern Munich lẽ ra đã ghi 7 bàn vào lưới đối thủ. Rất nhiều chữ "nếu" được đặt ra để biện hộ cho 90 phút tự bắn vào chân mình của "Hùm xám".

    Nguyên Trí | 11:42 01/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...